Chồng em làm bên xây dựng, gần đây có nhận xây dựng 1 chùa cách nhà 30km, chùa do sư thầy là nữ chủ trị. Thầy hơn chồng em mấy tuổi. Theo như lời kể của chồng thì thầy vào chùa từ nhỏ, nhưng cho tới thời điểm này thì đã có 2 người đàn ông muốn kết duyên với thầy. Tất nhiên, thầy từ chỗi, thậm chí thầy còn dẫn 1 ông đi hỏi vợ (?!).


Việc xây dựng trên chùa của chồng em chỉ là việc làm thêm, còn việc chính thì chồng em mới xin làm ở 1 công ty khá lớn. Tuy nhiên, việc phụ kia lại chiếm rất nhiều thời gian của chồng. Khi còn chưa đi làm ở công ty, chồng em dành rất nhiều thời gian về chùa, em biết, chồng tâm sự nhiều với sư thầy, về công việc, về cuộc sống, về gia đình. Thầy cũng khuyên chồng em sống tốt hơn, như việc ko uống rượu bia khi lái xe…


Từ khi bắt đầu đi làm ở công ty mới, chồng em thực sự rất gò bó về thời gian, công việc cũng khá nặng nhọc. Buổi đầu tiên đi làm, mặc dù công ty có 1 bữa tiệc sinh nhật nhỏ, nhưng hôm ấy chồng em vẫn lặn lội hơn 30 km để về bàn việc với thầy. Sau đó mấy hôm, lại tiếp tục về với thấy sau giờ làm việc, đến 12h đêm thì mới về đến nhà 


Em cũng không nghĩ ngợi gì cho tới khi đọc được tin nhắn thầy gửi cho chồng “Chú M ơi, thầy giờ mới xong hết mọi việc, giờ mới được nghỉ chú ạ, thế là kết thúc một ngày mệt mỏi chú ạ. Chú đã được nghỉ chưa?”. Lúc ấy, em cũng chỉ nghĩ, thầy có hơi quan tâm quá đến chồng em thì phải? Và 1 thầy chùa, có nên gửi tin nhắn tâm sự những điều tầm thường như thế với 1 người khác giới không? Nhưng thực sự, trong tâm, em vẫn tin ở chồng, và cũng tin thầy không phải là người như thế!


Hôm qua, cả nhà em về quê giỗ cụ, xong việc thì chồng lại lên chùa, đi từ 10h sáng. Em con nhỏ nên cũng muốn chồng về sớm, đón cả nhà về nhà (từ quê ra nhà ở HN). Nhưng chồng em về rất muộn, tất nhiên ko ăn tối cùng cả nhà. Lúc ăn tối, bà cô chồng em cứ bảo em phải cẩn thận, kẻo chồng mê sư thì chết. Rồi mọi người nói với em, thời buổi này 100% sư là vớ vẩn, sư thóai hóa, sư làm kinh tế….Thực sự, lúc ấy, trong tâm em cảm thấy rối bời, vừa mong chồng về, vừa lo… Em thì vẫn tin chồng, nhưng đúng là em có nhận thấy sự lợi dụng hơi quá mức của sư thầy. Vì em biết, những việc mà chồng em đang làm cùng sư thầy là những việc mà hoàn toàn sư thầy cũng có thể làm 1 mình được như làm việc với ủy ban; làm việc với đội thợ cũ, đội thợ mới (chồng em là kiến trúc sư chứ không phải dân xây dựng). Sư thầy cũng biết hoàn cảnh chồng em ở xa, vợ con đang đợi, sao ngày nào cũng muốn chồng em về muộn thế nhỉ? Có lẽ nào, sư thầy đang có tình cảm với chồng em, và thầy vẫn ngây thơ trong trắng muốn có nhiều thời gian ở bên chồng em mà không cần giấu giếm tình cảm? Hay sư thầy đang muốn lợi dụng lòng tốt của chồng em để phục vụ cho mục đích cá nhân của thầy? Em phải làm sao đây hả các chị? Vì nếu em nói những suy nghĩ này với chồng, hẳn chồng sẽ nổi khùng vì cho rằng em suy nghĩ quá vớ vẩn. Nhưng ngoài việc ấy ra, em không thế làm gì khác cả. Các chị cho em lời khuyên với, em không biết phải làm sao bấy giờ. Cảm ơn các chị.