Chồng đi họp lớp về say nắng...các mẹ ơi giúp em với
Em đang gặp rắc rối quá...cả nhà ơi giúp em với...
Chồng em vốn không phải là người lăng nhăng, gia đình em sống khá là yên ấm suốt hơn chục năm nay. Phải nói trước là chồng em vốn khá ích kỷ. Là con út trong gia đình, được mọi người chiều chuộng nên hắn chỉ quen được mọi người chăm sóc, không quan tâm đến ai, chả bao giờ tặng hoa hay quà vì bất cứ lý do gì cho vợ hay con, ở nhà vợ và con cũng phải chiều hắn. Tính hắn hơi ky bo nên cũng ít hội hè bạn bè, la cà quán xá...nhưng tính chung thì vẫn ở ngưỡng chấp nhận được nên em cũng cố gắng giữ gìn để cho con có bố, gia đình trọn vẹn là gia đình cho bố mẹ khỏi phải suy nghĩ cho mình.
Đùng một cái, chỉ cách đây vài tháng, mấy bạn học cấp 3 với hắn liên lạc và cho hắn Sđt của một chị chỉ học cùng có nửa học kỳ 1 năm lớp 10 rồi chia tay. Hắn như phải bùa mê, say sưa chat chít, chuyện trò với chị ấy từ sáng tới tối, họ dường như nghĩ đến nhau từ lúc mở mắt ra, gọi cho nhau cả Viber, Zalo, lúc thì chat Facebook...kéo dài đến tận nửa đem, khi nằm cạnh vợ rồi mà vẫn tay chat tiếp với chị ấy. Nếu chỉ là những chuyện hỏi han bình thường thì làm gì mà nói được nhiều thế...em tò mò mới xem thử thì hoá ra họ tán tỉnh nhau như kiểu còn đang son rỗi, tự nhận nhau là người yêu cũ, chị ấy dạy chồng em liên lạc xong phải xoá đi, tâng bốc chồng em là chỉ có chồng em là quan tâm tới chị ấy, rằng ao ước quay lại như ngày xưa, hàng ngày ao ước được gặp nhau (chị ấy ở Tp. HCM còn em ở HN)...em cứ nghĩ cứ để yên rồi sau vài ngày nói chuyện sẽ chán ngay, nhưng con đàn bà chắc đã chán chồng mình kia càng ngay càng vẽ ra nhiều chuyện, để chồng em ảo tưởng, hừng hực len trong tưởng tượng...
Một đối tượng đấy chua hết, vừa mới tuần trước thôi, có việc hội họp ở quê nên lớp cũ họ lại hẹn gặp nhau, có một chị khác, lâu lắm rồi không gặp chồng em vậy mà chỉ sau vài câu hỏi thăm xã giao đã tự nói trước "tôi thích ông", "Tôi chỉ cần ông"...em quá choáng cho các thể loại gái già như thế này, chồng em thì được thể các chị già tâng bốc thì càng ra vẻ hãnh diện, càng tỏ vẻ quan tam tới các chị tợn, nhưng vẫn quan tâm đặc biệt tới chị ở trong SG kia, hắn ta nói những câu mà chả bao giờ vợ con được nghe, quan tâm đến những việc mà vợ nằm ngay cạnh hắn cũng chẳng biết...em mệt và căng thẳng quá..việc nhà em hơi dài dòng, các mẹ bớt chút thời gian đọc và cho em xin lời khuyên với ạ. Cứ kéo dài mãi thế này, em sợ mình sẽ chẳng thể nào tập trung vào làm việc gì cả...Giúp em với...