Em chào các chị em ạ.Em có 1 việc mà giờ em không biết xử lý như thế nào cho khôn ngoan, em nhờ các chị trên diễn đàn tư vấn giúp em với, em xin cảm ơn vô cùng.
Vợ chồng em cưới nhau được hơn 2 năm, hiện đang có 1 bé trai 9 tháng tuổi. Chồng em là dân xdung nên thỉnh thoảng đi công trình. Hôm tết vữa rồi em còn ở cữ nhà ngoại tận miền Trung, ck em vẫn lv tại tphcm, lâu lâu về thăm mẹ con em 1 lần (khoảng 2-3 tháng 1 lần). Khi tết về ck e có đưa đt cũ của ck e cho e sài, còn anh mua đt mới, vô tình em vô google search thì thấy lịch sử tìm kiếm của anh có tìm “sdt gái gọi quận BT”, hiện vc em ở BT ạ, và trong web đó là hình ảnh mấy cô gái gọi giới thiệu show hàng. Lúc đó em đau lắm, buồn vật vã, em có hỏi ck e cho ra lẽ thì ảnh một mực chối, bảo là ko phải ảnh, chắc mấy đứa cty lấy sài ( đt ck e cài pass, mà tìm ngay đúng quận tụi em ở), em có gặng day hỏi nhưng ảnh một mực từ chối, sau đó còn thề độc nữa. Em vẫn ko tin nhưng lúc đó e cũng ko còn cách nào khác là chỉ nói rất nhiều, phân tích đúng sai, nói lên suy nghĩ của em buồn ntn rồi cho qua chuyện, vì con nhỏ quá, e cũng ko biết làm lớn chuyện sẽ ntn nữa nên thôi. Mọi chuyện cũng trôi qua, em ko nhắc lại chuyện cũ nữa ạ.
Tới lần này, vừa rồi ck e đi ctac HN 1,5 tháng, a vừa về sg với mc em hôm trước lễ vài ngày (trước đó 1 mình em phải chăm con nhỏ 8,5th trong bv nd2 1 tuần, cực ko tả dc, vì chỉ có 1 mình). Khi về nhà rồi em có lấy dt ck em gửi hình con em qua máy e, em vô xem hình ảnh đã xoá thử thì thấy rất nh ảnh nhạy cảm, có vài đoạn chát, e ko kịp đọc hết vì ck e đang ngồi đó, e sợ lộ thì ck e xoá dấu vết hết, vậy mà chắc e che giấu cảm xúc ko dc. 1 lúc sau đợi anh ko để ý, e lấy đt lại xem thì toàn bộ hình ảnh trong album đã xoá bị anh xoá vĩnh viễn, e ko đọc đc, và cũng ko có bằng chứng, nhưng e biết là có chát chit với gái hay kiểu gọi đi, em buồn quá các mẹ ạ.
Khi vừa thấy album đã bị xoá hết, e nổi cơn điên, ko nói gì hết và lấy hết quần áo của anh đưa ra phòng khách, tuyên bố tạm thời ko dc ngủ trong phòng với 2 mc em.
Nhưng giờ e rối quá, ko biết xử lý ntn cao tay de ck e tự khai, chứ giờ chứng cứ ko có, mà nếu e im ko nói gì nữa thì ko dc, vì chuyện này sẽ tiếp diễn nữa.
Em xin nói thêm là e có cv ổn định, e đủ sức lo cho con mà ko cần ck em, e rất đc gđ ck yêu mến và nể ạ.
Mẹ nào cao tay cho em lời khuyên với ạ, em cảm ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vợ: Tại sao nó chơi gái em đ.. quan tâm. Em đang bận chăm con, còn chồng là đống mứt khô,...
Thế e biết tại sao nó chơi gái ko?