Chồng mình không cặp bồ, nhưng thích đi mát xa (không lành mạnh) và chơi gái gọi.  Chồng mình rủ gái mát xa đi chơi, bao tiền sinh nhật, về quê. Cùng một lúc sẽ nói chuyện đong đưa nhiều em, nhưng toàn gái mát xa. Đi công tác là tần suất hầu như ngày nào cũng nhắn tin đong đưa thế. Vẫn quan tâm vợ, ngày nào cũng gọi điện nói chuyện, nhưng có khi phút sau là đang đi chơi với gái mát xa hoặc gái gọi. 

Chồng mình đã sống như thế được 3 -4 năm. Trước đây khi có bầu và đẻ xong, mình có ngờ ngợ, nhưng không biết rõ. Mình không có bằng chứng cụ thể nên cũng không làm gì. Và thực ra một phần trong mình sợ biết thêm nữa thì mình sẽ đau khổ tổn thương, bỏ không được mà sống cùng không xong (Con nhỏ, mình thì yếu). Nên mình đã chẳng cố gắng đi tìm, chỉ nghĩ chắc đi mát xa tí thôi.

Đến đợt vừa rồi, tình cờ nhờ Zalo, mình mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng như trên. Mình sốc, vật vã giảm mất 5kg, không gặp chồng trong 3 tuần để suy nghĩ. Anh gọi điện liên tục, xin lỗi và hứa sẽ không làm vậy nữa, và cũng đưa ra các giải pháp.

Nhưng sau một thời gian làm lành với vợ, mình có cảm giác chồng mình thích và không thể từ bỏ những việc đó. Mình thì chẳng thể kè kè theo dõi chồng suốt ngày. Và mỗi khi vắng mình, mình có linh cảm anh vẫn lén lút liên hệ gái và quay lại thói quen đó (anh tiêu tiền rất nhiều khi vắng mình, giống như trước đây). Đó là điều mình rất buồn (mặc dù mình chưa tìm được bằng chứng vì giờ anh che đậy rất kỹ).

Ngoài việc đó ra, tất cả các khía cạnh khác chồng mình đều tốt không có gì đáng chê trách, chăm lo vợ con, bố mẹ gia đình.

Đến giờ, mình đang suy nghĩ rất nhiều về những việc mình sẽ làm thời gian tới, cả tích cực và tiêu cực. 

1. Vẫn chăm lo cho gia đình, chồng con, để dùng gia đình thay đổi thói quen của chồng (mình cũng không biết có hiệu quả không). Liệu có thay đổi được một người như thế không?

2. Vẫn quan tâm chăm lo cho gia đình, chồng con, nhưng đi tìm những thú vui khác cho mình. Nếu tình cờ gặp một người khác hiểu và chia sẻ vui vẻ cho qua ngày thì cũng tốt. 

3.  Không quan tâm nữa, không nói chuyện chia sẻ với chồng nữa. Tách ra ai người nấy sống. Tới đâu thì tới. 

4. Ly thân. Không xử lý được nữa thì ly hôn. 

Tình cảm với chồng thì mình đã vơi bớt rất nhiều, nếu có ai bê hộ đi thì mình cũng không muốn giữ. Nhưng xét nghĩa với nhau, 11 năm qua chồng mình cũng có công đóng góp cho gia đình, thì mình phải cân nhắc. 

Mong các bạn chia sẻ.