Trong các chị, có lẽ có nhiều người đã hơn 1 lần phải xa chồng. Vì vậy em mới mở topic này, để các chị có chồng đi xa đỡ buồn ạ. Chả là chồng em mới phải đi công trường ở Vũng Tàu ạ. Đêm đầu tiên nằm ngủ không có chồng, cảm giác trống trải, buồn lắm các chị ạ. Thật ra, vợ chồng em cũng có nhiều đêm xa nhau (khi em phải đi học nghiệp vụ xa, hoặc chồng đi công tác 1 vài ngày) nhưng những lúc đó cảm giác cũng khác, vì biết rằng, à thì đêm mai đêm kia mình lại được gặp chồng. Còn đây thì, đến 1 tuần chồng mới về 1 lần, nghĩa là em phải một mình đến 5 ngày lận. Khi lấy chồng xây dựng, em đã xác định là phải xa chồng rồi, vậy mà bây vẫn thấy buồn ko thể tả. Có mẹ nào cùng cảnh ngộ chia sẻ với em không