Vô tình tôi đọc được tin nhắn của chồng với 1 nhóm bạn hẹn đi chơi. Trong nhóm này toàn những người tôi chưa hề gặp, có cả nyc của chồng. Do trước đây khi chưa cưới nhau, tôi và chồng đang đi chơi thì cô nyc này nhắn tin đến cho chồng tôi trách móc gì đó. Thấy thái độ giấu giếm rồi xóa tin nhắn của chồng tôi tra hỏi cho bằng được, mới biết được facebook cô nyc. Chồng có hứa là sẽ không gặp lại cô ta nữa. Tôi cưới chồng gần 1 năm rồi và mới sinh con. Không ngờ trong suốt thời gian đó họ vẫn gặp gỡ mà tôi không hề biết. Tin nhắn với cô nyc và nhóm bạn đó đều bị xóa hết. Tôi rất ghét kiểu mập mờ này. Tôi không biết có nên ngăn chồng đi. Vì công việc của chồng cần nhiều mối quan hệ, mà chồng hẹn cả nhóm người chứ không chỉ có cô kia. Lỡ trong nhóm đó có bạn làm ăn của chồng, và họ cũng có thể vin vào cớ là bạn bè thôi để nói ngược lại tôi. Xin mn hãy cho tôi lời khuyên.
