Em có chị gái lấy chồng được 6 năm, gần đây chị mới tâm sự với em là 1 năm trở lại đây hay bị chồng đánh, khoảng chục lần rồi, mà lần nào cũng tát, xông vào đánh vào đầu, bóp cổ... Toàn những chuyện nhỏ nhưng 2 vợ chồng không hợp nhau nên thành chuyện lớn, mà anh rể em ngoa ngoắt quá đàn bà (em xin lỗi nhưng k biết so sánh với cái gì ah:() mày - tao, chó mèo lôi ra nói hết, lúc cãi nhau sẵn sàng đuổi chị em ra khỏi nhà lúc nửa đêm, sẵn sàng đánh vợ khi có cả mặt em chồng. Mọi việc trong nhà đều 1 tay chị em làm, anh rể chẳng hề động vào việc nhà bao giờ,em bị shock nặng khi nghe chị kể, em cứ nghe bạo lực gia đình ở đâu đâu, không ngờ ở chính gia đình mình. Thương chị quá mà không biết làm sao được các mẹ ah. Chị em đang suy nghĩ định li dị, nhưng thương 2 đứa nhỏ, lại sợ tai tiếng cho bố mẹ em nên chưa quyết định. Mà cũng sợ lúc nói li dị, không biết là anh rể em sẽ làm gì chị em nữa các chị ah. Chị em thì lấy chồng ở tỉnh khác, bây giờ không có họ hàng gì ở đó. Em lo cho chị em quá. Bây giờ li hôn thì thương 2 đứa cháu em, mà chịu đựng thì sao mà chịu được. Các chị có ý kiến gì giúp em với ah. Em cảm ơn.