Thật sự em là người hiếm khi tâm sự trên diễn đàn nhưng thực sự em vô vọng các chị ạ. Vợ chồng em yêu nhau 6 năm rồi mới đến chuyện hôn nhân, trong thời gian yêu đã có lúc anh ta đánh đập, lạnh nhạt, buông lời xúc phạm và em đã bỏ qua, lúc nào em cũng nhận lỗi và em là người làm lành. Em thật yếu đuối và lụy tình vì yêu, vì sợ bị bỏ rơi. Chuyện chẳng có gì khi hôm qua em tắm và lau người trong nhà thì bảo : Anh ơi, tý có tắm luôn không? Anh ta xách quần áo và bảo em ra ngoài mà lau người nhưng em bảo để lau đã, rồi anh ta cáu. Cãi vã từ đó!
Nhưng thực ra em biết đó là "que diêm" châm thôi ạ! Anh ta dai dẳng và nguồn nóng giận xuất phát từ những vấn đề đã qua:
- Em hay bảo anh ta đừng dùng điện thoại khi về nhà, dành thời gian cho gia đình, anh ta bảo xâm phạm quyền riêng tư
- Mẹ ck em đi làm phường 5h về nấu ăn, em 5h30 về còn đi chợ, mẹ ck em nấu ăn ko nói là dở với cả em đang kiêng cữ sau điều trị viêm lộ tuyến CTC nên em thích ăn gì em nấu thêm. Anh ta bảo chê mẹ, ko hòa đồng cùng gdinh
- E có làm sữa chua để trị bệnh và em ko mời ai cả, vì lâu nay em có mời nhưng k ai ăn hoặc k mời để trong tủ thì ai biết thì ăn. Anh ta bảo k tôn trọng gia đình a ta.
- 2 vc đi chơi lúc nào a ta cũng bắt e phải báo " con ra ngoài đã", nhiều lần e ngại thì a ta nói nhưng a ta bảo e k tôn trọng mẹ a ta.
Rồi đủ thứ chuyện về nhà anh ta, cãi vã cũng vì nhà anh ta, nhà anh ta giàu nhưng chưa cho vc e ra riêng (e k cần lụy vì em cưới về tỉnh lẻ e tự xin việc, lương e cũng bằng a ta, e độc lập từ bé và luôn cố gắng vì bố mẹ e nghèo)
- Anh ta còn bảo sao họ có con, mà tụi em cưới 1 năm gặp phải chuyện e bị viêm lộ tuyển nên muộn
Vậy là anh ta đánh em, em cũng đánh lại nhưng em chưa hề xúc phạm, vậy mà anh ta nóng lên là mày tao, mày là con chó, sống như chó,....con đĩ,..Bình thường yêu thương, quan tâm vậy mà động đến gia đình anh ta ko hài lòng anh ta sẽ chửi em. Đúng là khác máu tanh lòng phải ko các chị?
6 năm, e bỏ phí thanh xuân để đi yêu 1 người và cuối cùng sự quan tâm âm thầm của em, cố gắng sống tốt của em bị anh ta coi như rẻ rúng. E nào đâu k quan tâm gia đình a ta, có gì em cũng chia sẻ, nhà a ta ai cũng ít nói nhưng lúc nào e cũng hỏi hạn, quan tâm. Các mẹ ơi cho em lời khuyên ạ! E nên làm gì đây?? Sắp mùng 2/9 rồi, anh ta bảo cả 2 cùng về ngoại, và tối hwa a ta bảo k muốn về nữa, còn bố mẹ e sống tình cảm thì đang mong chờ từng ngày :(