Các mẹ thân mến, có một đề tài chẳng ai muốn nói đến trong lĩnh vực gia đình, đó là bạo hành. Chỉ khi nào sự bạo hành quá sức chịu đựng của "nạn nhân", lúc đó sự thật mới được lộ ra.
Bạn gái của mình bị chồng tát vào mặt cách đây nửa tháng. Tưởng chỉ đau đau vậy thôi, không ngờ giờ bị ù đặc một bên tai. Tới bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán: "Điếc đột ngột". Giờ thì thuốc truyền, thuốc uống, vừa tốn kém tiền bạc, thời gian, vừa mệt mỏi mà không chắc đã cứu được cái tai. Tổn thương lớn hơn cả là sự tổn thương của tâm hồn, tình cảm với chồng khó lòng có thể còn được như hồi... chưa điếc.
Phụ nữ chúng ta thường cam chịu, không ít người bị chồng đánh như cơm bữa. Ly hôn là việc không mấy người nghĩ đến dù thường xuyên phải chịu đòn. Nhưng mình do cha mẹ mình sinh ra, để cho người khác đánh đập như thế người làm cha làm mẹ biết được sẽ đau lòng lắm. Bởi vậy chị em sẽ giấu nhẹm những chỗ sưng, những vết bầm tím...
Phụ nữ cũng không mấy ai dám đem chồng ra công an. Nói trước cho các bạn biết là công an không giải quyết mấy vụ đánh vợ "vớ vẩn", chưa đủ 11% thương tật thì đừng có trình báo, mất công. Còn nói gia đình can thiệp thì cũng đã nói rồi, chẳng giải quyết được rốt ráo vấn đề, thậm chí đòn còn tăng nặng hơn.
Graphic nghe chị em nghẹn ngào tâm sự thấy thương cảm và xót xa lắm. Việc gia đình họ, mình khó can thiệp. Chỉ có thể khuyên bạn ráng độc lập về tài chính, biết bớt lửa khi chồng nóng giận... Chồng có giơ tay ra thì liệu mà né cho nhanh, đừng đứng như bao cát mà ăn đòn...
Graphic có một mong muốn đã lâu là mở lớp tự vệ nữ. Các bạn không đánh lại được chồng thì cũng biết cách né, đỡ, gạt mà giảm đau. Các bạn nào được chồng yêu nhưng biết đâu một ngày xấu trời ra đường hay đi chỗ vắng gặp thằng điên nào đó nó "sàm xỡ" cũng muốn học vài thế phòng thân, biết thêm một chút đâu có thừa. Lạy trời học xong không có cơ hội dùng đến. Bù lại các bạn học sẽ khỏe hơn không học. Điều này là chắc chắn.
Chỉ có những người theo nghiệp võ mới phải học từ nhỏ. Còn võ thuật học lúc nào cũng chưa muộn. Tuổi trẻ học kiểu tuổi trẻ, tuổi cao học kiểu tuổi cao. Hãy nhìn các cụ tập thái cực quyền ở công viên đó, trông các cụ khỏe mạnh và trẻ trung thư thái (hơn các cụ không tập). Các bạn có thể tới lớp, tập một bài quyền, không bổ dọc, cũng bổ ngang, không bổ mình cũng bổ người ta. Chẳng thừa.
Graphic đã nói chuyện với thày dạy võ. Thày hứa sẽ dạy cho chị em võ tự vệ nếu ai có nhu cầu học. Thày có mặt hàng tuần tại công viên Thống nhất các buổi chiều thứ ba, năm, bảy vào lúc 18 giờ đến 19 giờ 30 tại khu vực "Làng an toàn" cách cổng chính đường Trần Nhân Tông độ 20 mét. Graphic cũng sẽ có mặt ở đó.