Hôm trước em với chồng cãi nhau, bát đũa còn có lúc xô nhau, mà giờ em khổ tâm quá các mẹ ơi.


Chuyện là vợ chồng em có 1 bé trai 1 tuổi, bà ngoại và bà nội thường thay nhau lên trông giúp. Đúng đợt này em gái em lại xin được cái suất đi Pháp học 3 năm, bà ngoại bận giúp em gái chuẩn bị đồ đạc nên ko lên được, bà nội cháu vẫn còn đi làm nên về quê mấy hôm.


Chồng em thì làm tại nhà, nên thôi thì bố trông con mấy hôm vậy, biết anh vừa phải làm vừa trông con nghịch ngợm, rồi cho ăn uống cũng mệt. Nên sáng trước khi đi làm em có chuẩn bị sẵn cháo. Vậy mà trưa về nấu cơm, con chẳng đc ăn cháo, mà bố cho uống chút sữa rồi cho đi ngủ tới tận 12h trưa, chẳng uống thuốc luôn. Em đc nghỉ trưa tầm 1h30p, nên về nấu cơm rồi vừa cho con ăn em vừa tranh thủ ăn đc 1 bát cơm, rồi lại vội vàng đi làm. Chiều 6h về, con chả ngủ trưa nổi nữa rồi, cũng chả thuốc thang, được bố cho ăn bát cơm nguội với ruốc, nhà cửa thì bừa bộn, bát đũa từ trưa h em mới kịp rửa, lại cơm nước, giặt giũ, cho con ăn, phơi phóng, dọn dẹp, cho con uống thuốc, uống sữa đêm... ( toàn việc ko tên mà lúc nào cũng phải 10h30 tối em mới xong ) rồi lại cho con đi ngủ. Chắc tại cháu mấy hôm liền giờ sinh hoạt bị đảo lộn, thuốc ko uống đầy đủ nên đêm nó quấy kinh khủng.


Rồi thì cái j tới cũng tới, con em 1h sáng đang ngủ thì gào lên như bị đánh, em mệt quá, kều chồng bảo anh bế con hộ em lần này, lát nó còn dậy 5, 7 lần nữa. Chồng em lặng thinh như điếc, còn xùy xùy. Điên quá, em vừa dỗ con vừa chửi phong long " Đời em chó má quá, có chồng như không " Thế là chồng bật dậy kêu là em nói nữa là đánh em đấy. Em cũng điên lên kêu " Thế à? " 3 CÁI TÁT nổ đom đóm mắt các mẹ ạ, từ bé tới h bố mẹ cũng ko đánh em vào mặt. Em đang bế con, bị chồng đánh mà chỉ sợ vào con. Chồng em quay ra đập ảnh cưới, viết đơn ly hôn, xách xe ra khỏi nhà lúc 2h sáng, em chạy xuống bảo chồng đi đâu thì để sáng ra đã, thế là chồng em ném ngay cả cái ổ khóa vào ng, may em tránh đc ( đây là lần thứ 2 chồng em bỏ ra khỏi nhà, lần trước cãi nhau chồng đi qua đêm 1 ngày mới về ) . Hôm nay chồng em đi đã đc 3 hôm rồi. Em cũng chưa gọi j cho chồng cả, Em buồn quá.


Vợ chồng cãi nhau, bất đồng quan điểm là chuyện không tránh được. Nhưng em nên làm gì bây h hả các mẹ giúp em với?