Chồng đánh được 1 lần đầu rồi có tiếp tục không?!?
Thật ra em cũng không muốn mở đề tài, mà buồn chán quá chỉ reply vào các topic liên quan thôi.
Chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng em và chị chồng không hợp nhau. Bà ấy từng nói "ghét em chẳng vì lý do gì cả" và còn nói rất nhiều câu xúc phạm, nhưng mà nói thật bây giờ em không ghét chị ta, vì đối với người em ghét em sẽ xóa hoàn toàn khỏi bộ nhớ, coi như không còn sống trên đời và đến tên cũng không nhớ nữa.
Chồng em cũng biết chuyện này, thường thì chị ta sai thì chồng mắng nhưng thật ra chồng vẫn thương chị ta vì còn là chị em mà. Hôm qua vợ chồng nói chuyện chồng nghe không rõ - vì có thành kiến rồi - lại tưởng em nói gì chị ta. Thế là lúc sau kiếm chuyện tát vợ 2 cái vào mặt, rồi túm tay vợ bấm cho thật mạnh đau ơi là đau, lại rát nữa.
Lúc đó vẫn chưa biết chảy máu, lát sau thấy chồng dậy vào rửa tay, mới biết có chảy máu, kinh quá, lúc đó chỉ cảm thấy như kẻ thù.
Em có bầu 3 tháng rồi, nên hạn chế nghĩ nhiều buồn phiền hại đến con.
Nghĩ lại thấy kinh dị, thấy lúc đó chồng mình thật tởm, cấu mình cứ như kẻ thù, làm mình cũng phải nghĩ chồng mình đúng là kẻ thù thật, và nếu sau này còn đánh nữa chắc nó đánh mình chết quá, chẳng thà mình chạy thoát thân trước cho xong.
Mấy ngày nữa về nhà me hỏi sao chảy máu biết nói làm sao, chẳng lẽ nói chồng nó cấu con chảy máu, nói ra mẹ buồn kinh khủng thôi giấu cho xong.
Không biết tương lai thế nào, thật mờ mịt, thật ra cuộc sống ở nhà chồng nặng nề lắm, không sao mà vui nổi, mình muốn ở riêng lắm nhưng chồng không chịu đâu phải sống với mẹ cơ.