Mình stress quá không biết làm sao cho họp lý các mẹ ạ.
Mình sống ở nhà chồng, mẹ chồng và chị chồng không ưa mình( chị chồng đã lấy chồng và ra ở riêng gần đó nhưng rất ỉ lại vào mẹ chồng).
Mình sau một thời gian chung sống đã có quan điểm là mù câm điếc, không đụng chạm, không can thiệp nhưng nói chung là cũng không yên ổn.
Chồng mình là một người rất nghe lời mẹ chồng và chị chồng=D>, có lần đã tuyên bố với mình là bố mẹ, con trai và chị chồng là quan trọng nhất là bất khả xâm phạm.
2 VC lấy nhau khoảng 2 năm tiền tiết kiệm của riêng chồng, chồng giữ khoảng 400tr, chưa đủ mua nhà riêng.( hàng tháng chồng đưa e 4 triệu tiền nuôi con, tiền ăn chồng đóng cho mẹ chồng, 2 vc mua sắm j chồng trả, e đi làm có tự chi tiêu chồng không can dự)-> nói thế là e cũng thấy thoải mái về tiền bạc và không lấn cấn việc chồng giữ tiền.
Nhưng e buồn lắm vì chồng bảo em không thể chung sống ở nhà chồng, kêu e với con dọn về nhà mẹ em ở, em không chịu. Nói là vợ chồng phải ở cạnh nhau, nếu không em lấy chồng để làm gì, con có cha để làm gì..??
Thế là chồng e bảo tôi và cô không sống chung được đâu, tôi sẽ ly hôn, con ở với em.
Từ hôm đó tới nay đã 3 tuần rồi, em thấy anh ta chuẩn bị hồ sơ ly hôn rồi nhưng không hiểu sao chưa đưa e ký.( Nhưng anh ta lại nt cho bạn thân nói là chắc phải ra ngoài ở riêng, nhưng lại thương bố mẹ chồng em, sợ bmc buồn).
Chồng em một năm dọa ly hôn e cỡ 3 lần, e stress quá sắp chịu hết nổi rồi.
Các mẹ cao kiến giúp em với!!! e cám ơn các mẹ nhìu nhìu