Các mẹ ah, em buồn quá. Nhà em mới sửa xong, hôm qua một mình em dọn dẹp và chuyển đồ đạc về nhà mới. Hôm đó chồng em đi công tác xa mấy ngày mới về, vừa ăn cơm xong có điện thoại của thằng bạn (cùng học đại học với vc em) gọi đi caphe thế là đi luôn.


Chuyện đó em không nói làm gì, nhưng đến khoảng 10h tối, dẫn luôn thằng bạn đó về nhà em ngủ (nhà này là do bố mẹ em mua cho vợ chồng em ở nhờ cùng với 2 đứa em của em) mà không hỏi xem ý kiến em thế nào cả.


Thằng bạn đó đến, dẫn luôn lên phòng vợ chồng em ngủ, trong khi đó chồng bảo vợ đi ngủ chỗ khác để tối xem đá bóng. Mà thằng bạn đó đúng là vô duyên kinh khủng, nhà nó ở gần đó nó không về mà còn vào nhà em. Lúc đó đã muộn rồi, em không muốn đuổi nó đi nhưng thực sự em rất giận chồng em, trong lòng chồng em chỉ có gia đình chồng em là nhất và bạn bè thôi.


Hai vợ chồng dự định 30/4 này về quê chồng, em chán chẳng muốn về nữa. Mọi người ơi, cho em lời khuyên đi, em phải làm thế nào?:Crying: