Chuyện của em còn hơn là Phim, có lẽ số e vậy chăng hay em lấy phải thằng chồng lừa đảo.


Bọn e cưới đến giờ đã được 3 năm, nhưng 3 năm sống cùng nhau cũng rất nhiều sóng gió, cãi nhau liên tục, hiện giờ e cũng chưa có con. Chồng e năm nay cũng ngoài 35 tuổi rồi nhưng tính thì rất trẻ con, lúc thế nọ, lúc thế kia, lúc giở ông,, lúc giở thằng, tuổi thì già nhưng tính thì ko già tý nào cả. nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ là hiền lành và tốt bụng, chém gió thì thôi rồi. E thì là ngừoi vì gia đình chăm sóc, cơm nước rất chu đáo cho chồng và cũng là người năng đồng, kiếm ra tiền nhưng ko bao giờ có ý định ngoại tình...


- Vào thời điểm tháng 5 năm ngoái e có phát hiện ra một chuyện là chồng e có 1 bệnh hiểm nghèo,mà trước khi cứoi nhau ông ý cũng biết mình bị bệnh như vậy rồi mà vẫn cứoi e, và suốt ngày dọa với e la sẽ tự tử, thực ra mới đầu thì mình cứ tưởng ông ý nói thật, sau đấy mới biết ông ý bài vở và dọa mình thôi và dấu bệnh cho đến tận năm ngoái tức là hơn 1 năm bọn e cưới nhau, em đã rất buồn và khóc nhiều lắm, e nghĩ hay số phận mình như vậy rồi. Tha thứ tiếp tục sống cùng chăm sóc động viên chồng.


- E cứ tưởng cuộc sống êm suôi, sau những lần cãi vã và trách nhau. vào khoảng thời gian cuối năm 2011 đó, e có phat hiện ra ông ý có quan hệ với một người cùng làm với nhau, em hỏi tại sao anh đã bị bệnh như thế rồi, anh đã là ngừoi có lừa đảo e để lấy e rồi mà bây giờ anh lại phản bội e thế, anh nghĩ e là con người hay con vật. Sau đấy e đã cho qua, và e nói nếu như có lần thứ 2 thì anh tự động mà ra đi đừng đẻ e phải nói gì nữa.


- Và cho đến thời điểm này cách đấy khoảng hơn 1 tháng thì lại qheej với 1 con khác : chuyên là như này, chồng của ngừoi yêu cũ của chồng e có gọi cho e, nói là 2 đưa nó vẫn nhắn tin điện thoại quan hệ với nhau, e có hỏi chồng e thì chồng e dấu và nói là chồng con đấy đa nghi linh tinh, anh thề la anh ma nhu thế thì gia đình nhà anh chết ko có chỗ chôn......ok sau lần thề đấy thì e bỏ qua, và chiều nay chông con kia lại gọi cho e, nói là chúng nó vẫn nhắn tin và hẹn 2vc e và 2vc nó ra gặp nhau. Chồng con kia thì cứ muốn e ra, nhưng chồng e thì ko muốn e ra, lúc e ra tới nới, thì thằng chồng e mắt nó quắc lên và gây sự với e trước mặt 2 vc con kia, và còn cầm chai bia định đập vào đầu e, e ức chế và nhục quá, e đã khóc và ra về. E rất là hận nó vì nó đã làm cuộc đời e như này và còn bạc với e nữa


- Bố , mẹ và gđ e đã biết chuyện nó bi bênh, và bố e rất ức chế, bắt e bỏ nó từ năm ngoài, nhưng e vẫn còn thương nó và muốn cho nó cơ hội, nhưng ko ngờ càng ngày nó càng như vậy. Thực sự qua tối hôm nay, e chỉ muốn giết chết nó thôi..


- Hiện tại chúng e chưa có con. Nếu như xác định sống cùng e đã nghĩ đến TTON.


Các mẹ ở ngoài cuộc, nhìn nhận vấn đề tốt hơn, cho em xin ý kiến với ạ. E đang băn khoăn và đưa ra 2 lựa chọn:


1. Ly hôn và bắt đầu lại từ đầu liệu có quá muộn ko, năm nay e 29t.


2. Tiếp tục sống cùng và chọn phương án TTON ịbởi vì nó bị bệnh như thế, nên ko thể có con được. E ko muốn bố mẹ mang tiếng và e nữa vì tiếng bị chồng bỏ. Phương án này vùa giữ được chồng và vẫn có con.


THỰC RA E CŨNG BĂN KHOĂN LỰA CHỌN 1 TRONG 2 PHƯƠNG ÁN NÀY rất lâu rồi, nên giờ chưa dứt được, một phần cũng muốn vì giữ lại cái gia đình nhỏ bế này. Các mẹ giúp e với.