Chào các bạn ! tôi rất muốn các bạn nói cho tôi biết nên làm gì qua những câu chuyện của tôi :


Tôi biết đến là một người ngoan , chịu khó , biết tự lo toan cho chính mình và gia đình ,mình muốn tìm hiểu anh ấy mình đã đi đến chỗ anh ở và tìm hiểu anh qua bạn bè của anh , ai cũng nói anh là người mà bầy lâu nay mình tìm hiểu,mình nghĩ thầm , nếu mình lấy anh ấy chắc mình sẽ không phải lo lắng gì ,anh ấy chắc sẽ giúp đỡ mình nhiều lắm, anh ấy rất yêu mình ,mỗi lần gặp là anh luôn nói "sao em làm anh yêu em thế không biết " .tôi càng thấy mình nên lấy anh vì anh yêu mình vậy cơ mà .chúng mình biết nhau tận 4 năm nhưng yêu nhau chỉ có 6 tháng ,mình cũng nghĩ tốt về anh ấy, lúc đó Bố mình ngăn không cho yêu , nhưng mình cứ yêu(thực ra nói yêu thì cũng không đúng ,bởi khi mình muốn lấy ai đó mình cũng nghĩ người đó sẽ là chỗ dựa cho mình,và anh ấy là chỗ dựa vững chắc nhất mà mình ti tưởng , mặc cho bố không thích bạn bè không thích nhưng mình vẫn tiến đến hôn nhân ,bây giờ mình thấy mọi người nói đúng và nhận xét rất đúng ,anh ấy rất khô , nóng tính , ác ,có lẽ lúc nào cũng có thể nổi sung và đánh người khác , mình đã bị anh ấy đánh rất da man , bây giờ đến lượt con mình , mình thấy hối hận vô cùng,vì những hành động và những lời nói đay nghiến của anh đã làm tôi thấy anh ghê tởm và nghĩ đến những lời nói,những cái đánh anh đánh ,tôi luôn nghĩ chồng tôi giống bố tôi và tôi luôn hi vọng như vậy, rất vô cớ thôi nhưng anh luôn nổi cáu ,nóng giận các bạn giúp mình với