Lâu lắm rồi mình không vào webtretho, nay có việc khó xử quá mong mọi người tư vấn giúp.
Chồng của cô bạn mình, hiện là sếp của mình, bồ bịch với một em chưa chồng trong công ty. tình trạng là vẫn dấu giếm chứ không lộ liễu, nhưng tình cờ mình biết được qua những đoạn chát, tin nhắn của hai người đó. Sau để ý thì thấy nghi vấn.
Không biết phải nói với cô bạn thế nào cả. Thi thoảng có dò hỏi, định nói thì cô ấy đã bị chồng phủ đầu về chuyện nàng bồ kia rồi.
Có lần mình bảo, sao em d ở cty tao được anh T nhà mày ưu ái lắm, thì cô bạn bảo luôn " không phải đâu, anh ấy bảo con đó láo, định cho nghỉ mấy lần rồi". Trong khi đó chuyện ở cty lại khác hẳn. Ưu ái, đưa đón đi gặp khách hàng, làm hộ hồ sơ giấy tờ..., rồi suốt ngày chat chít, tin nhắn.
Ở cty mọi người đều biết, nhưng cũng đều tỏ ra là không biết gì.
Có người bảo mình là, là bạn thì phải giúp cứu vãn gia đình bạn, nhưng biết cứu vãn thế nào, mình cũng chưa nghĩ ra.Bằng chứng thực thì không có. Mà ông này thì miệng lưỡi ghê gớm, có thể sẵn sàng nói là mình bịa chuyện, mình tưởng tượng ra....
Các mẹ tư vấn giúp mình nhé. Có nên nói với cô bạn hay không? hay nói trực tiếp với ông kia?