Chồng cũ vừa đám cưới, đòi bắt con mình về để "gần gũi" với mẹ kế
:( Các mẹ cho mình lời khuyên nhé. Mấy hôm nay mình rối tung cả đầu, phần vì nhảy việc mới quá bận, phần vì chuyện tư rất khó xử.
Mình đã li hôn gần năm rồi, lúc ly hôn con mình còn nhỏ, mình cũng vững về kinh tế nên mình nuôi con, lão chồng cũng không ý kiến gì. Chồng cũ của mình vừa mới lấy vợ mới. Anh ta bảo với mình đem con trai về ở với anh ta 1 tháng để gần gũi với mẹ kế.:( Mình đương nhiên không chịu rồi. Thứ nhất, con ở với mẹ kế, mình không yên tâm vì cô ta có phải là mẹ ruột nó đâu? Biết cô ta đối xử với con thế nào. Mình đã gặp cô ta, nhìn rất dữ tướng và đanh đá, dù cô ta làm cô giữ trẻ ở 1 trường mẫu giáo tư. Chồng cũ cứ vin vào lý do cô ta làm nghề giữ trẻ nên yêu trẻ lắm, mình không phải lo. Anh ta còn nói biết đâu cô ta nuôi dạy con mình còn tốt hơn mình chứ:(x-(
Bố mẹ chồng cũ cũng hùa vào tạo sức ép cho mình. Ông bà ấy tới tận nhà đẻ mình để đặt vấn đề, khóc lóc kể nhớ cháu này nọ. Trong khi suốt gần năm trời kể từ ngày li dị, ông bà ấy không hề hỏi han cháu, ngày 1/6, sinh nhật nó, Tết...mình cũng chả thèm gì đâu nhưng mình thấy họ không có tình cảm gì cả. Hồi còn làm dâu nhà đó, con mình toàn do ông bà ngoại bế và trông hộ, bố mẹ chồng chưa hề trông nom cháu buổi nào, cứ như là người dưng thôi. Ngược lại, cháu ngoại của ông bà ấy thì như cục vàng, có hôm con mình không may làm rớt cái bình vào tay con bé đó mà ông bà ý đánh nó rất đau, còn chửi nó là "đồ mất dạy, mẹ nào con nấy" nữa:(
Mình cũng không hiểu sao cứ phải lôi con mình về nhà đó cho được. Con mình chả nhớ nhung gì bố nó và ông bà nội, trẻ con nó cũng tinh lắm. Bây giờ cho con về mình không yên tâm, mà không cho thì nhà đó làm om sòm lên, tay chồng cũ còn gây sức ép với mình, dọa dẫm bỉ ổi nữa. Mình thấy bức bối quá, theo các mẹ mình phải làm sao? Chả nhẽ ôm con bỏ chạy?Mình vừa đổi việc, còn đang phải nỗ lực gầy dựng sự nghiệp để nuôi con, thằng chồng cũ không hề đưa một cắc nào đóng góp để nuôi bé cả. Càng nghĩ càng thấy bức bối quá các mẹ ạ.:(