Các chị ah, em đang rất bức bối với chồng em vì dạo này cty anh ấy có 1 cô bé mới vào (mới lấy chồng) anh ý cứ săn đón em đó làm em rất bực tức. Em biết được là do vô tình đọc tn điện thoại của chồng thôi (bình thường em ko bao giờ đọc, chẳng biết hôm đó thế nào mà lại tí toáy mở ra xem).


Nội dung tin nhắn thì chỉ xoay quanh việc khen ngợi em xinh em đẹp, rồi suốt ngày mời đi ăn sáng, ăn chiều ( vì hắn ta phải đi học thêm buổi tối nên ăn nhẹ chiều để đi học tiếp), mà tình cảm lắm ý, cho nên em mới cú. BÌnh thường, chẳng bao giờ mời vợ đi ăn sáng được nổi 1 lần (lấy nhau đã 4 năm), gợi ý thì miễn cưỡng mời đi nhưng em ko thèm đi vì tức. Nói chung là hững hờ với vợ mà rất nhiệt tình với em này, nên em rất tức. Em thì ko trách em ý đâu vì thực ra em ý cũng chả có ý đáp lại lời mời của lão này, toàn từ chối khéo, mà em chỉ cú chồng em là mồm cứ xoen xoét bảo ghét đứa nào đong đưa ngoại tình vậy mà lão ta lại cứ đi đong đưa em khác (lại còn có chồng rồi chứ). Dạo này em vẫn theo dõi và vẫn thấy lão ta nhắn tin mời mọc ăn uống hỏi han rất quan tâm.


Em thì thấy rất tủi thân, vì là vợ mà chẳng bao giờ chồng mua cho cái gì, trừ sinh nhật và ngày phụ nữ thì chồg mua cho vài bông hoa, còn lại ko một cái gì khác, trong khi đó em rất quan tâm đến chồng mua bán cái nọ cái kia. Đấy chỉ là về vật chất, em ko cần nhiều, chỉ cần những cái thật nhỏ thôi nhưng thể hiện sự quan tâm mà cũng ko được. Nói chung là lấy nhau nhưng chồng em cứ lạnh nhạt thế nào ý, rất khkó chịu. Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng nói thật là em sợ bố mẹ em buồn và con em ko có được sự giáo dục đầy đủ của cả bố & mẹ - đấy là 2 điều duy nhất em sợ thôi nên em cứ chịu. Nhiều lúc em chỉ muốn nói thẳng vào mặt chồng em là "tôi rất hối hận vì đã đồng ý lấy anh", nhưng vì thực tế vợ chồng em ko va chạm lơn chỉ những cái nhỏ nhặt vớ vẩn (tích tiểu thành đại) nên em cũng ko nói làm gì để cho nhà cửa được suôn sẻ. Chứ thực sự thì em cũng chán chồng em rồi. Mà không biết phải làm sao nữa.


Còn về chuyện nhắn tin với cô bé kia như vậy, em cũng đã có lân nói bóng gió là thế này thế khác, nhưng lão ta có vẻ vẫn ko chừa. Thay vào đó là nhận or nhắn xong tin nào thì xoá béng đi luôn, nhưng em vẫn check được vì trong máy có chế độ khác lưu tn gửi đi (ko fải Sent Message). Em sợ rằng cứ để thế thì hắn ta đi quá đà mất. Nhưng thực sự em cũng chỉ biết thế thôi, ko nói với chồng là tôi biết thế này thế khác, mà chỉ nói bóng gió và đợi xem tình hình diễn ra thế nào.


Mọi người nghĩ em làm vậy có hợp lý không hả chị??