Tại sao mình vẫn buồn đến thế khi mình là người quyết định chấm dứt và làm thủ tục li hôn. Nó lấy vợ kệ nó, ảnh hưởng gì đến mình đâu mà sao thấy vẫn đau lòng. Vẫn nhức cả đầu vì nghĩ ngợi. Đã bảo là coi như kiếp trước mình nợ nó, kiếp này nó đòi nợ mình xong nó té, nó bạc bẽo thì là đương nhiên, mình ngu thì mình chịu... nhưng ...vẫn là cảm giác không cam tâm. Vẫn muốn trả thù? vẫn muốn chửi nhau 1 trận ra trò khi mà ngày chia tay lại quá lặng lẽ, lịch sự và lạnh nhạt. Sao 1 thằng đểu như vậy, ăn cháo đá bát mà nó vẫn nhơn nhơn ko biết nhục hả trời?