Chuyện không phải của mình, là chị hàng xóm thân thiết. Mình nghe mà cũng thấy cực kỳ khó chịu nhưng không biết nên làm sao.



Vợ chồng chị ây lấy nhau gần 20 năm rồi, con trai cả sắp vào Đại học và chuẩn bị du học Mỹ. Gia đình có điều kiện, anh chồng là giám đốc CT XD ở SG. Chị ấy lấy chồng sớm nên năm nay vừa mới 40 tuổi thôi. Nhìn còn trẻ trung xinh xắn lắm và rất đảm đang. Hai vợ chồng có 2 cậu con trai ngoan ngoãn, nhìn ngoài ai cũng cho là HP lắm.



Chị ấy tính vốn chịu khó, tuy có dk nhưng mà luôn chăm chỉ nấu ăn ở nhà, nấu ăn ngon, khéo tay, lúc nào nhà cửa cũng sạch sẽ chỉn chu, hai đứa con đi học chị ấy đưa đón hết, ông chồng không phải đụng gì, tất nhiên là ông ấy kiếm nhiều hơn chị rồi. Chị bạn mình chỉ là kế toán thôi.



Về ngoại hình ông chồng kém xa chị bạn mình nhiều, nhưng lại có chút máu nghệ thuật, thích đàn hát và chính vì vậy mới sinh ra rắc rối.



Hai năm trước chị được người quen cảnh báo gặp ông chồng tay nắm tay em nào đó teen teen ở quận ven đô, nhưng chị không tin. Tuy nhiên vài tháng gần đây biểu hiện ngày càng rõ. Ông chồng đi về muộn, chuyện vợ chồng chểnh mảng, điện thoại lúc nào cũng giắt sít sịt bên da, đi bơi cũng mang theo. (Khu nhà chị ở có bể bơi, ngày nào ông này cũng bơi và luôn mang theo điện thoại, khóa nhà có thể quên..)



lúc nào cũng có điện thoại gọi tới vào một số giờ nhất định và ông ý lại bảo xuống nhà dạo bộ rồi mất hút tới nửa đêm mới về. Ngày xưa hai vc còn đi ăn trưa, bây giờ cứ kêu là bận.



chị sinh nghi nên có chút theo dõi, cuối cùng phát hiện ra ông này cặp kè với 1 con bé miền Tây hơn con trai cả của ông ấy có 4 tuổi!!! Không chỉ dừng ở đó, đôi gian phu dâm phụ này qua lại hai năm rồi. Con bé kia thất học lên SG làm gái tình cờ quen ông này.



Không hiểu thế nào mà ông ý mê tít nó, thuê nhà cho, xin việc hộ (dù trình độ văn hóa mới hết cấp 2), mua sắm đủ đường.



Hai người đó còn gọi nhau là chồng, vợ mỗi khi nhắn nhú hoặc gọi nhau, nghe đoạn này mình thấy tởm quá. Hôm rồi con bé đó còn gọi cho ông chồng chị ấy đúng lúc lão ý tự dưng quên điện thoại vì có việc gấp xuống nhà, chị ý bắt máy nó còn trơ hỏi ông ý đâu.



Về khoản bòn tiền thì em này số 1, ông chồng chị bạn mình gái cứ đòi là cung phụng thôi.



Vấn đề ở chỗ khi chị phát hiện đã nói chuyện nghiêm túc, nhưng ông chồng chỉ thẳng mặt tuyên bố, nghe ông thì sống, nghịch ông ông cho về Zero. Bây giờ chị đang ngậm bồ hòn nhưng đau lắm. Con cả sắp du học, bước ngoặt lớn, k thể bị ảnh hưởng tâm lý. Đứa thứ 2 mới 8 tuổi còn cần chăm bẵm. Bỏ thì thương mà vương thì khó chịu lắm.



Khổ thân chị bây giờ đêm nào cũng uống rượu say mới ngủ được còn đôi gian phu dâm phụ chết dẫm kia bọn nó vẫn tưng tửng bên nhau.



Các mẹ nói làm sao đây? Đời sao lắm kẻ khốn nạn quá.ơ



Mà mình cũng thông tin thêm là gia đình ông này ngày xưa quá quắt lắm, chị bạn mình chịu đựng cực kỳ nhiều. Ông bố chồng thì thôi rồi khiếp đảm, mình sẽ kể sau. Nhà chồng chị còn cấm bố mẹ chị vào SG thăm cháu cơ, không thể hiểu nổi sao chị vẫn phải nhịn.