Mình theo dõi wtt khá lâu nhưng chưa bao giờ lập topic viết bài, hôm nay , vì Cần sự tư vấn của mọi người nên mình xin chia sẻ câu chuyện của mình, mong tìm ra giải pháp đúng đắn nhất, vì thực sự tâm trạng mình rất tệ, suy nghĩ không Được tỉnh táo.
Mình và chồng bằng tuổi , kết hôn năm 2007 , đến nay mình đã có 2 cháu, 1 bé gái và 1 bé trai. Cách đây 8 tháng , vc mình xảy ra mâu thuẫn, Anh bỏ nhà đi từ đó đến nay. Trong thâm tâm, mình nghĩ vc Cần thời gian xa nhau, nhìn nhận lại bản thân và tình cảm nên thời gian đầu mình cũng k lo lắng hay nghĩ đến việc Anh có Bồ. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến nơi Anh ở , mình sốc hoàn toàn. Có lẽ cảm giác này suốt đời mình không thể nào quên. Chồng mình sn 84, là công an quận , mà cặp kè,ăn ở chung sống công khai với 1 con bé sinh viên kém 10 tuổi, sn 94. Điều này lý giải cho việc tại sao Anh quyết tâm bỏ nhà, bỏ con đi. Trong 8 tháng đó, thời gian Anh về nhà thăm con không nhiều, thương 1 tháng là 3-4 lần dù cơ quan và nơi Anh ở cùng Bồ cách nhà chỉ khoảng 2km... 7 tháng trước, mình hoàn toàn khong biết chính xác nơi Anh ở, nhiều khi cố tình gạt bỏ suy nghĩ Anh có Bồ, vì mình sợ k chịu nổi cảm giác đó. Nhưng vì thấy Anh bỏ bê con cái quá nên cách đây gần 1 tháng , m quyết Tâm tìm cho ra... Và sự thật bẽ bàng!
mình có hỏi chồng mối quan hệ này lâu chưa , thì Anh trả lời 2 năm rồi, mình sốc tập 2. Vì không thể tin nổi,k thể tưởng tượng a đã đóng kịch suốt 2 năm qua, và cãi nhau, mâu thuẫn vc chỉ là cái cớ để Anh dễ dàng ra đi, đổ mọi lỗi lầm cho mình mà không ai có thể trách được Anh.
Điều khiến mình thực sự bức xúc không thể chịu nổi, là Thái độ của Anh cùng con bé kia. Vô cùng tự tin và thách thức! Trước đây, Anh vẫn thương khiêu khích mình bằng hình ảnh của 2 người, nó chỉ ngầm nhắm tới mình thôi, vì đôi khi chỉ là 2 bàn tay Đan vào nhau, hay những Bó hoa Đuoc chụp trong phòng khách sạn, trong oto mà không có mặt. Nó không thể làm bằng chứng để kết tội Anh ta ngoại tình được nhưng thực sự khiến mình suy sụp tinh thần, vì hơn ai hết, là vợ , mình có thể nhận ra chồng dù thoáng qua hay chỉ có bàn tay, chân. Linh cảm mách bảo mình Anh đã có tình mới rồi. Nhung minh cố lừa gạt bản thân!
Vì chồng là công an nên mình đã làm đơn gửi lên cơ quan để Anh ta không thể hống hách thêm. Cho mình hỏi kinh nghiệm Mẹ , hay bạn nao biết hình thức kỷ luật nào có thể chồng mình sẽ phải đối mặt ở cơ quan không? Trong đơn mình trình bày 2 vấn đề chính là Anh bạo lực thể xác, tinh thần với mình ( có ghi âm) , ngoại tinh chung sống công khai ( có đầy đủ thông tin cá nhân của con bé kia) kèm theo số đth Anh chủ nhà nơi chồng Minh thuê( Anh chủ nhà có xác nhận là 2 đứa sống với nhau ngay khi thuê nhà- khoảng 7 tháng) . Mình xác định ngay từ đầu, đã k làm đơn thì thôi, đã làm là mình làm đến cùng . Có điều cũng hơi lo lắng khả năng chồng sẽ tìm mọi cách lo lót để vụ này chìm đi. Vì trước giờ Anh ta luôn tỏ ra không Cần, không sợ, thách thức Minh lên cơ quan nhiều lần rồi.
Đơn thì gửi rồi nhưng không biết bao giờ có phản hồi. Mình có tham Khảo ý kiến luật sư, nếu cơ quan không giải quyết thì làm đơn gửi cấp cao hơn. Nhưng vì điều kiện kinh tế nên mình không thuê luật sư làm giúp mà tự mình nghiên cứu, tìm hiểu cách.
Bạn nào từng rơi vào hoàn cảnh này, hãy chia sẻ với mình nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Để anh ta sợ?
- nếu anh ta ko sợ, chị sẽ làm gì?
+ ly hôn?
+ ko ly...