Em mới lấy chồng, lấy về là có bầu liền ạ, được một tháng thôi, cuộc sống mới của hôn nhân ko có gì quá đặc biệt với em cả cho đến hôm nay.


Chồng em làm về trễ, lúc sáng đi làm thì để máy tính ở nhà, chồng em là dân IT nên hầu như lúc nào đi cũng kè kè máy tính bên cạnh. E vô tình thấy máy ảnh báo có tin nhắn trên skype thì vô đọc, toàn là ngôn ngữ it chả hiểu gì.


Rồi e lướt nhanh xuống, thấy hiện skype của người yêu cũ của chồng cũng tò mò nên vô đọc.


Theo lời chồng e kể thì chia tay người đó một năm rồi mới quen và yêu em. Họ từng ăn nằm với nhau một thời gian, ko hợp nên chia tay. Gia đình chồng và người đó có mối quen biết lâu năm và thân thiết.


Lúc yêu nhau, e hay hỏi chồng có còn liên lạc ny cũ ko, thì ảnh bảo ko, a cắt hết rồi. Nhưng giờ đọc skype e lại thấy ko giống lời chồng nói. Chồng quan tâm người đó, từ việc lăn xăn mua hộ cái cục sạc máy tính, công việc có ổn k, đã xin việc mới chưa, làm lương thưởng khá ko, trong khi e hư máy tính nhưng sợ ảnh bận phải đem ra tiệm sửa. Rồi chồng e biết người đó đau chân, gọi điện hỏi thăm, rồi bảo rảnh thì alo chồng, chồng dẫn đi ăn.. em cảm nhận được chồng quan tâm ng đó rất rõ, tự dưng e nằm khóc một mình, gần đây chồng e còn đổi pass đt, ko cho e vào nữa. E chỉ nằm khóc, chứ chưa tỏ ra khó chịu hay hoỉ han gì mình hết, e sợ mình nhạy cảm quá, chiện bé xé ra to. Trong khi e bầu, chồng chưa dc câu e có mệt ko, có cảm thấy muốn ăn gì ko, hay lo cho e vì có con đầu lòng nên cẩn thận, em thấy chạnh lòng và khóc một mình.