Em xin vắn tắt chuyện của em như thế này


Chồng em hơn em 10 tuổi, đã có một đời vợ nhưng họ chia tay nhau vì chị vợ không có con.


Và hiện giờ chồng em có một đứa con riêng, không phải với vợ mà là với cô người yêu cũ của chồng em.


Sau khi li dị vợ cũ hơn 1 năm chồng em có quen cô người yêu kia, có qua lại với nhau và chia tay, khoảng 3 tháng sau khi chia tay cô kia quay lại nói với chồng em là có thai nên chồng em không tin. Nhưng cô kia cũng thề thốt các kiểu, lại đang mong con sau bao năm không có con được, chồng em và gia đình bên chồng lúc nào thuê cho cô người yêu kia nhà và chu cấp tiền nong đầy đủ gọi là để dưỡng thai, theo ý cô kia muốn.


Về phần chồng em và cô người yêu thì có bảo với nhau là tinh yêu không còn, đẻ ra nếu là con anh, anh sẽ có trách nhiệm với con, còn anh và em không lấy nhau, mình không hợp.


Rồi thời gian này chồng em đi làm và quen em, em không biết gì về cô người yêu kia. Chồng em ngày ý cũng rất mong em có thai, phần em nghĩ bao lâu như thế, em cũng muốn sinh một đứa con với người mình yêu, lấy nhau, hạnh phúc. em để thả và phát hiện mình có thai, Rồi chẳng hiểu linh cảm kiểu gì em biết tới cô người yêu kia.


Em thẳng thắn gọi điện nói chuyện với cô người yêu kia, vì em lúc đó đang là người yêu mà. em hỏi thẳng cô kia là phải con của chồng em không, cô người yêu nói phải. Bọn em đã có một đêm dài nói chuyện.


Và em quyết định bỏ đứa con của mình, đó là lời hứa của em với cô bé kia... cũng là muốn tốt cho bản thân em mà không nói cho chồng em bây giờ biết


Em nghĩ chuyện tình yêu này tới đây là chấm hết rồi,


Thế nhưng rồi bọn em lại không rời được nhau. Cũng chỉ vì em có một quan niệm, và đã thỏa thuận với người yêu em trước đấy là: trước anh thế nào em không quan tậm, nhưng trong lúc quen em đừng phản bội em.


Chồng em có nói với em: đứa con ý anh cũng không muốn, là ngoài ý muốn, nhưng mạng người không thể bỏ, anh sẽ có trách nhiệm, còn anh  yêu em, muốn ở cạnh em, em chấp nhận cả quá khứ của anh được không???


Và em yêu mà, em đã chấp nhận, chỉ cần tình yêu,,,, 


Bạn thân em khuyên nhiều,,,, nhưng giờ nếu em làm khác em sẽ rất hối hận,,,, nếu có trở lại bao lần, kết quả ra sao thì em cũng không hối hận vì thời điểm này em muốn thế


Hiện giờ em và chồng em mới lấy nhau được 1 tháng. Cô người yêu kia cũng đã sinh con được 3 tháng. Chồng em chưa một lần thăm. Phần vì sợ em buồn lên ngày sinh cô người yêu có gọi,  chồng nhìn em rồi bảo anh không lên... GIờ chồng em muốn lên thăm con... Theo các mẹ em có lên đi cùng không ạ??? Em ghen lắm,,, sợ lắm mà chẳng hiểu sợ cái gì???? Hay cứ để chồng em đi thăm con một mình ạ???