Chồng không hề biết nghĩ đến cảm xúc của vợ, không nghĩ xem tại sao vợ lại bức xúc như thế. Chồng chỉ tử tế khi vợ ngoan ngoãn ở nhà chăm con, chồng không biết vợ vất vả, không biết chia sẻ với vợ, không biết tạo cho vợ con cuộc sống hạnh phúc. Chồng muốn vợ mất sữa cho con nên con mới 4 tháng chồng đã lên mạng sớt quyền nuôi con sau ly hôn. Nghĩ phận đàn bà như vợ thật buồn quá, vợ nuốt nước mắt vào trong, nhìn con yêu cười mà vợ tiếp tục sống. Hơn 6 năm tình nghĩa vợ chồng, 2 mặt con như thiên thần mà chồng vô tình như thế. Buồn vô cùng, mấy ngày trôi qua nặng nề quá, vợ suốt ngày chỉ biết ôm con, mặt chồng nặng như chuỳ, sao thấy chán cái cs này thế, chồng chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi.