CHÀO CẢ NHÀ:


Chào cả nhà em nay 32 tuổi có chồng được 5 năm và có một bé trai được 3 tuổi,hiện giờ cũng đang có thai được gần 3 tháng.Trước đây khi sanh bé trai 15 tháng em đã đi làm lại với thu nhập gần 7triệu một tháng(em làm kế toán)cho nên mọi chi phí còn lại như mua nhà cửa đều do một tay chồng(mượn thêm của gia đình) để mua .Làm ở cty củ một năm do mua nhà xa quá nên chồng em khuyên em bỏ chổ làm củ về chổ làm với để tiện đưa đón con về vì 4h kem 15 đã đón rồi ,cũng vì thương con và tác động của chồng nên em bỏ chổ củ về chổ mơi làm lương chỉ có 3,500.000đ được cai thỏa mái giò giấc.,thật tình mà nói em thấy chồng em cũng là một người đàn ông ,giỏi lo được cho vợ con nhưng mà sao em buồn quá mấy chị ơi ,mỗi lần vợ chồng cãi vã chồng em lại nói không có ảnh em chêt đói,em nói lại ảnh nói em làm có đủ nuôi bản thân em đâu, tất cả mọi thứ trong nhà là của ảnh,ngay cả điện thoại của em đang sử dụng ảnh lấy thẻ nhớ điện thoại của ba ảnh bỏ vào máy em(ba ảnh mới mất chưa được tháng ) nên em sợ bảo ảnh lấy ra ảnh nói điện thoại của ảnh mua ảnh thích làm gì làm có giỏi thì kiếm tiền mà mua.chưa nói chuyện vợ chồng cãi vã em nói gì lỡ lời là ảnh đề ra mà đánh..Mấy chị có nhiều kinh nghiệm cho em xin một số ý kiên chứ em thấy cuộc sống tương lai phia trươc của em sao tối quá..