E và chồng quen nhau 6 năm, cưới nhau đc 1 năm, đã có đứa con gái 7th, chồng e rất yêu thương con, từ khi có con mọi chuyện chồng e chỉ có biết trách nhiệm với con, với gđ bên nội. 1 năm qua, a đi làm được 6th Tất cả những việc liên quan đến gđ nội vợ chồng đều có tay, sinh nhật, tiệc tùng hay taỏ mộ vk ck e đều có mặt hết. Nhưng cái khác là trước lúc cưới gđ bên ngoại đã nói trc " năm sau bốc hót mộ ở ngoài quê, cả vk ck phải về", nhưng đến sát ngày a nói k về được, vì hết phép. Bố mẹ e trách móc là bao nhiêu phép không để dành, giờ đến công việc bên ngoại thì không đc nghỉ. Lí do đó khiến bên ngoại k ai đồng ý cả.Bố mẹ e điện cả cho ông bà nội bên đó bảo phải cho chúng no về, ông bà cũng ừ à bảo cho chúng nó 5tr tiền mà về. Vậy nhưng cũng không lay chuyển được a chồng e. Làm gđ bên e sáo trộn cả lên , trách e k biêt bảo ck, trách bên đó sao k biết bảo con. Nhưng e co bảo đấy chứ, e bảo thì a nói là "nói nua la không cho con về luôn, ngoài đó đang mùa lạnh, a không về đc nen mới cho con với e về, nếu a về đc a về 1m rồi k để con phải chịu lạnh".E Cũng khó xử lắm, bên đo là ng Hoa, e là ng Viet nên chắc có lẽ 2 bên sống khac nhau.Nhung e khong biết phải làm sao hết, e không muốn bên nội bên ngoại xích mích. vì e rất quý bên nội, họ rất thương e.
Nhưng bố mẹ e cứ trách móc bên nội cô thương bên ngoại, e đứng giữa chả biết làm sao?Vì còn trẻ người non dạ, chị gái e thì bảo e là " ck e k về quê thì cắt bên đó luôn, không cho e về ngoại nữa, theo ck luôn"
Cả đến chuyen vừa cưới xong, đến Tết, mùng 2 tết a cũng k chịu chở vk về lễ tết bên ngoại, đến tận m6 mới về ( lí do là đoạn đg xa khoảng 200 cây vk bầu bì sợ mệt)
Cả nhà giup e với, e không biết phải lam sao cho vừa lòng 2 b