mình lập gia đình được 5 năm rồi và đã có một cô congái xinh xắn,đáng yêu. Về vật chất thi dù còn nhiều điều phải lo lắng nhưng mình không cảm thấy đáng ngại vì cả hai cùng đang ra sức phấn đấu cho công việc tôt hơn ...Mình thấy bế tắc với tính cảm của chông mình dành cho mình thôi, nhât là trong vấn đề " chuyện ấy"
là như vậy nè : ông xã hơn mình 4 tuổi,năm nay 36 tuổi, rât hấp dẫn .Nói chung là mình rât yêu ông xã và mình cảm thấy ông xã cũng yêu mình, Tuy nhiên mình chẳng thể hiểu nổi cái cách thể hiện của ông xã nữa.Ông xã không thích hôn, vì nhột,vì sợ nước bọt, vì cũng không cảm thấy thích..thế nên mình không được hôn và cũng không hôn chông tư 5 năm nay rồi." chuyện ấy" đối với mình cũng là một món quà xa xỉ vì ông xã cũng không thích lắm.Ông đó nghĩ làm nhiều chuyện đó thì mất sức, không có sức khỏe làm việc ,mà minh nhu cầu có cao lắm đâu, mỗi tuàn chỉ cần 2 lần là ok rùi, nhưng cũng chẳng được như vậy luôn.lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu vì chồng không chịu làm điều đó.Lúc sinh con, nhà chật, có người giúp việc và tôi bị sổ người , cả một năm rưỡi chúng tôi không làm điều đó, tôi cũng cố gắng kiểm chế , nhưng sau đó chúng tôi xây nhà,tôi cũng tập thể dục và cơ thể đã gọn gàng lại rồi , chúng tôi
có phòng riêng cho hai vợ chông nhưng chuyện đó cũng chẳng khá hơn, chồng vẫn lảng tránh tôi. Nói về thời gian thích thú làm chuyện ấy của hai đứa tôi cũng lạ, tôi thì thích buổi đêm,chông tôi thích buổi sáng sớm..chưa bao giờ chông tôi chịu chiều tôi cả, còn tôi thì vẫn phải chiều ông đó mỗi khi ông muốn mặc dù mệt mỏi, thèm ngủ...thế đấy, cả năm mà vợ chông làm chuyện ấy được mấy lần,mà mà làm thì cứ hùng hục mà làm, chẳng có màn dạo đầu hay âu yếm vuốt ve nhau gì cả..
Tôi cũng đã bức xúc và nói ý kiến này với chồng rất nhiều lần rồi,tôi cũng muốn biết tâm tư, sở thích và quan niệm của ông về chuyện này nhưng chẳng bao giờ chồng tôi nói ý kiến gì cả.lần nào cũng im im,nhưng không cải thiện,vẩn cứ thế..
tôi chán nản quá rồi, tôi phải làm sao đây ? nhiều lúc tôi muốn ly hôn để cả hai tìm hạnh phúc khác,tôi cũng còn trẻ và có nhiều cơ hội có hạnh phúc khác. Nhưng nghĩ đến con là tôi lại không thể làm được . Các bạn ơi cho tôi một lời khuyên và bày cách cho tôi đi, làm sao để cuộc sống của tôi hạnh phúc thật sự ?