Các mẹ thông thái xin cho mình 1 lời khuyên chân thành ạ!


Cách đây 1 tháng, đêm đó em nói chồng sáng hôm sau chở em và con gái qua nhà ngọai chơi, thì vợ chồng em xung đột với nhau. Chồng em cục tính, cứ không thích gì thì mày tao, chỉ tay vào mặt vợ mà chửi “ ai cho mày cái quyền tự qua bên ngọai mỗi tuần 1 lần như thế, mày phải xin phép tao, tao cho thì mày mới đuợc đi, mày về đuợc thì mày về luôn đi nha….”. Sau đó thì mẹ chồng em lại dồi them 1 cú “ Nó về mà tới đêm mới nói cho mẹ biết”…. Em thấy 2 mẹ con họ hiệp lực với nhau rồi nên mới nói là “ nếu vậy em ko ở đây đâu, sang mai em sẽ dọn đồ về.” Mẹ chồng em và chồng đều tức điên lên và chồng em đuởi cổ em và con gái 7 tháng tuổi ra khỏi nhà lúc nữa đêm.


Sau khi về thì em có nhắn tin nói chuyện với chồng 1 lần thì chồng em vẫn chửi mày tào, và nói em không biết đạo làm vợ và muốn em cút khỏi cuộc đời của hắn. Và yêu câu ly hôn, nhưng em biết hắn vẫn chưa nộp đơn. Sau đó thì 2 vợ chồng không còn liên lạc với nhau nữa.


Về phía gia đình em, mẹ em thì từ lúc quen nhau đến khi cuới nhau và cho đến giờ, mẹ em vẫn mong muốn em và chồng ly hôn. Thật sự em thấy mẹ em vậy cũng không đúng. Đặt biệt là khi em vừa sinh em bé, mẹ chồng tiếp xúc với mẹ em nhiều. Bà kể về ba chồng em hay chửi bà, đuổi bà đi và đánh bà vô cớ. Mẹ chồng còn nói là 2 cha con y chang nhau. Nghe thế nên mẹ em luôn lo sợ cho em. Sau khi giữa đêm khuya chồng đuổi mẹ con em ra đuờng, thì mẹ em cuơng quyết bắt em ly dị. Tuy nhiên cũng có những lúc bà mong chồng em thay đổi thì gia đình em sẽ hạnh phúc lắm. Vì em và chồng đều có kinh tế tốt, con em sẽ đuợc tình thuơng cha mẹ.


Về phía mẹ chồng em, thì ngày hôm sau khi em đi, bà có qua xin lỗi và mong muốn em quay về. Em không thể về vì em sợ về là chồng lại đuổi đi và sợ không còn đuợc về thăm ba mẹ nữa. THêm phần mẹ chồng gọi về chứ chồng em đâu gọi em về. Sau đó mẹ chồng em vẫn thuờng xuyên nhắn tin hay hẹn nói chuyện với cùng 1 ý định. Bà biết con bà nóng tính, và muốn em hạ mình xin lỗi, để em bé có cha và em bé đuợc qua Mỹ. Vì 6 năm nữa chồng em đi Mỹ đòan tụ.


Về phía em, em có bỏ nhà chồng về nhà mẹ đẻ vài lần rồi. Vì em không thể chịu nổi cách cư xử của chồng. Ví dụ như mẹ chồng mua đồ ăn nhiều qúa, chồng em cũng mày tao chửi, còn đòi đánh nếu em mở miệng nói. Hoặc mở cửa cho chồng chậm 10 phút, thì chồng chửi cả em va mẹ chồng. Chửi mày tao, chửi cả mẹ chồng là mày tao và là con chó nữa. Em thấy chồng em sống và đối xử với mẹ đẻ mà cục xúc quá, em thấy sợ. Sau đó thì càng ngày càng nặng hơn, mâu thuẫn là chồng lại lôi ba mẹ em ra mà chửi “ cái con mẹ của mày ko biết dạy mày, cái thằng anh của mày….”, kèm theo là “ mày cút khỏi nhà tao ngay”. Mỗi lần tranh cãi cứ như thằng côn đồ vậy. Cách chồng mạc xát em, thì rất là đau long.


Một tháng qua, ở nhà mẹ đẻ, em thấy tâm hồn bình thản lại và thấy an tòan hơn. Vì rất sợ bị chửi, bị đuổi đi và thấy thuơng ba mẹ mình quá. Ba mẹ làm gì mà hắn cứ lôi ra mà chửi. HÔm nay mẹ chồng lại hẹn em, bà lại khóc, và muốn em hẹn chồng làm huề. Bà mong em chấp nhận tính cách nóng nảy của hắn, khi hắn chửi thì cứ lên phòng mà ngồi, nói lại thì lớn chuyện. Đuổi đi thì cũng vào phòng ngồi lý trong đó thôi.


Sống như cách mẹ chồng em nói thì sao thấy khổ quá các mẹ ạ! Em định 4 tháng nữa, khi con gái đuợc tròn 1 tuổi thì hẹn chồng ra nói chuyện, còn mẹ chồng mong 2 vợ chồng hòa thuận sớm với nhau.


Thật sự không biết nên làm như thế nào là đúng?