Chào các chị trong diễn đàn, em có một băn khoăn muốn được các chị chia sẻ,


Số là em và chồng em cưới nhau cũng gần 2 năm rồi, cũng rất hạnh phúc và không có gì đáng để nói lắm, nhưng chồng em rất có hiếu với mẹ đẻ, và rất hay quan tâm đến các anh chị của anh ấy, thỉnh thoảng lại trách em là không chủ động gọi điện cho mẹ hay các anh chị của anh ấy mà em thấy anh ấy có bao giờ chủ động gọi cho mẹ em đâu,em thì cũng mừng vì ông xã là người sống rất tình cảm, nhưng có một chuyện làm em suy nghĩ quá các mẹ ah,


Đó là ông xã em vừa đi công tác về, mua 5 phần quà, để biếu các anh chị, em thì cứ nghĩ trong bụng là sẽ biếu mẹ em một phần, nhưng sáng nay anh ấy phân ra thì là vừa đủ trong gia đình anh ấy, em hỏi đùa thế không có phần cho mẹ em ah? anh ấy nói rất tỉnh bơ là rồi đi mua thêm, lo gì?


Em buồn quá xách xe đi làm luôn không nói gì cả, nhưng


lên Cty lại cứ suy nghĩ, vì mấy tháng nữa là em sinh rồi, tất cả sẽ nhờ hết ở mẹ đẻ (vợ chồng đã bàn nhau là em sẽ về sinh ở quê và ở đó khoảng 4 tháng, để mẹ em chăm, chứ mẹ anh ấy già rồi không giúp được mà anh ấy lại là con út nên không biết làm gì cả)


Gia đình em thì rất quý anh ấy, nhưng em muốn anh ấy quan tâm tới nhà em một chút(để lấy lòng ấy mà)để sau này còn nhờ vả chứ sợ ông bà tủi thân, bảo là cháu bà nội tội bà ngoại,


Theo các mẹ thì em có nên nói cho chồng em biết suy nghĩ của em không, chứ thực lòng bây giờ em cũng chả thiết tha gì nữa, anh ấy muốn biếu ai thì tùy, chiều đi làm về em sẽ không có ý kiến nữa,:Nottalkin: nhưng em biết sẽ rất buồn, vì em đang mang thai, dễ suy nghĩ lắm.:Crying: