Chào các mẹ,


Em đã đọc các bài liên quan đến việc chồng ngoại tình thì xử lý thế nào, nhưng em chưa gặp trường hợp nào giống của em cả nên vẫn ko biết nên làm thế nào để giải quyết cho thỏa đáng. Em nhờ các mẹ giúp em (em cũng đã hỏi ý kiến trong 1 mục khác nhưng các mẹ chỉ khuyên về chồng em, còn NT3 thì ko biết nên tn?)


Chồng em và em yêu nhau 7 năm từ khi là sv rồi mới cưới nên bọn em rất hiểu nhau. Bọn em mới cưới nhau đc 7 tháng, hiện em có bầu đc gần 5 tháng. Khi biết em có bầu bé trai thì cả 2 bên gđ rất vui, và chồng em cũng rất quan tâm chăm sóc em. Em rất tôn trọng sự riêng tư nên ko bao giờ kiểm tra đt hay email của chồng, và em tin tưởng chồng tuyệt đối vì chồng em ko có tính lăng nhăng, mọi ng còn khen rất hiền và tốt bụng. Bọn em cưới nhau xong thì cs cũng khá khó khăn vì chồng em mở cty bị thua lỗ nặng, nên lúc nào cả 2 vc cũng lo lắng kiếm tiền để trả nợ, chính điều này càng làm em thương chồng và ko nghĩ là chồng có tg để đi linh tinh bên ngoài. Thế mà mới cách đây 3 ngày, em biết đc 1 tin mà đến bây h em vẫn ko tin là sự thật. Chồng em có NT3 từ cách đây gần 2 năm (từ khi bọn em chưa cưới) và còn giữ mối qh này đến tận hôm nay. Và người cho em biết sự thật đó lại chính là chồng em. Tối hôm đó, chồng em ngồi ôm em và bóp vai cho em để em làm việc vì em đang bầu bí nên ng hơi mệt. Sau đó chồng bảo khi nào em làm xong thì đi với anh gặp 1 ng. Em hỏi ai thì chồng ko nói, bảo cứ đi theo anh thôi. Khi đến 1 đoạn đg vắng, chồng bảo em xuống và đề nghị em bình tĩnh nghe anh nói chuyện. Chồng kể là anh đã lạc lối ngã vào tay 1 ng con gái từ cách đây gần 2 năm, đã nhiều lần chồng em chia tay cô ta nhưng ko đc vì cứ sau 1 tg cô ta lại níu kéo và dọa tự tử. Khủng khiếp hơn nữa là chồng em với cô ta đã có em bé với nhau 2 lần, lần đầu thì cô ta bỏ thai. Và lần 2 thì có cùng đợt với em (tức là sau khi vc em cưới nhau) nhưng cô ta bị sảy. Giờ cô ta như điên dại, suốt ngày gọi điện nhiếc móc chồng em, rồi lại năn nỉ chồng em quay lại. chồng em bảo biết có lỗi với em lắm lắm mà ko biết dứt ra tnao, nên quyết định nói thật với em.


Khi em hỏi anh sao ko bỏ em để cưới cô ta (khi bọn em chưa cưới) thì chồng em bảo chỉ yêu em và muốn em làm vợ, em hỏi tiếp thế sao để xảy ra chuyện cô ta có bầu (lần 1) thì chồng em bảo lúc đó như ma xui quỉ khiến, ko làm chủ đc mình. Sau đó vì thấy có lỗi với em nên 2 ng đó quyết định bỏ con, cô ta đồng ý chia tay chồng em rồi chuyển việc làm vào Đà nẵng. Nhưng chỉ đi đc vài tháng cô ta lại quay lại và níu kéo chồng em. Đến đúng hôm bọn em cưới nhau thì cô ta tự tử, chồng em phải nhờ anh bạn thân đến chăm cô ta. Sau đó, cô ta gọi chồng em đến nói là: Nếu cho cô ta 1 đứa con, cô ta sẽ ko bao giờ làm phiền chồng em nữa, nếu ko thì sẽ nói cho em biết. Chồng em lại ngu dại tin cô ta và kết quả là có đứa bé thứ 2. Sau đó khoảng 1 tháng chồng em ko liên lạc gì thì cô ta lại ntin bảo sẽ lao đầu vào ô tô, rồi chồng em lại đến. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn bị sảy. Chồng em bảo thấy thương cô ta nhưng ko còn muốn liên quan gì nên quyết định chia tay và nói với em tất cả. Sau đó cả 2vc cùng đến gặp NT3, ko ngờ cô ta trơ trẽn nói với em "cho cô ta tiếp tục quan hệ với chồng em vì ko thể bỏ đc, cũng ko yêu cầu em li dị, duy trì mối qh tay 3, nếu ko cô ta sẽ chết và chồng em cũng phải chết theo cô ta". Em bảo chỉ có thể hoặc cô ta, hoặc em nên nếu vì em mà chồng em phải chết, cô ta chết thì em sẽ nhường chồng cho cô ta. Nhưng chồng em nói nếu em bỏ thì chồng em cũng ko đến với cô ta nữa. Sau đó em dọa nếu cô ta muốn bên cạnh chồng em thì em sẽ báo với cơ quan, bố mệ của cô ta (cô ta là công an) thì cô ta nói em là "cô đến để làm nhục tôi à?". Em nói ko ai có đc tất cả, cô đc chồng tôi cô phải mất nhiều thứ khác. Sau đó cô ta xin nói chuyện riêng với chồng em và quyết định sẽ chia tay chồng em, và cô ta cũng hứa là sẽ ko tự tử nữa. Nhưng khi vc em vừa về đến nhà, cô ta lại ntin cho chồng em nói rất yêu và sẽ quyết tâm theo chồng em đến cùng. Em hỏi chồng em có muốn đến với cô ta ko thì chồng em đã khóc và nói rằng chỉ muốn bên em và con, chồng sai lầm thế là quá đủ rồi.


Em đã nói chuyện rõ ràng với chồng em và đi đến 1 số kết luận như sau:


- Từ giờ mọi tin nhắn, đt của cô ta, chồng em đều phải đưa cho em đọc và 2 vc cùng giải quyết, ko đc tự động trả lời.


- Nếu bắt buộc phải gặp cô ta thì 2 vc sẽ cùng đi.


- Chồng em phải công khai mọi chuyện và ko giấu em điều gì.


- Em chỉ cho chồng duy nhất 1 cơ hội và ko có có cơ hội thứ 2.


- Em cũng ko kể cho bất cứ ai về chuyện này, cố gắng ko nhắc đến nữa.


Nhưng về phía NT3:


- Mấy hnay cô ta lại yêu cầu chồng em cho cô ta gửi lễ về cầu siêu cho con trước mộ bố chồng em, và chồng em muốn làm điều này nên em ko phản đối.


- Cô ta hứa sau việc này sẽ ko liên quan gì chồng em nữa --> Điều này em ko tin!


Vậy cho em hỏi:


- Làm thế nào nếu cô ta lại tiếp tục tự tử, nếu có chắc chồng em ko làm ngơ đc?


- Làm thế nào để có thể vừa giữ chồng vừa đẩy đc cô ta ra xa đây?


Hix, em vừa thương con trong bụng, vừa chán mà vẫn phải cố tỏ ra bt vì sợ mọi ng xung quanh biết, và cũng vì muốn giữ chồng nữa bởi em rất yêu chồng. Mong mọi người giúp em :(