HIHIHIII .. mình muốn viết nhiều lắm , nhưng ko biết bắt đầu từ đâu.. chỉ biết một đều là sau mỗi lần cãi nhau là vợ đòi ly di. chuyện này xảy ra đã lâu và thường xuyên (vì hay cãi nhau)mình 39t, vợ 37t, lấy nhau 7 năm, gđ mình có 2 con 1 gái 6t, trái 5t, 2 , có nhà riêng cấp 4, (đất của nhà vọ cho mượn xây)vợ chồng là người bình thường , có thể nói là người tốt,kinh tế ổn định (khá) 2 người đều đi làm cty. văn phòng (làm riêng)Mình cũng rất tự tin trong cuộc sống, nhưng vì thương 2 con nên mình ko muốn chấp nhận ly hôn..nhiều lần như vậy mình cố gắn nhịn cho qua nhưng nó cứ tái diễn hoài, mình cũng rất tự ái cao nên không thể chủ động làm lành, (nếu làm biết chắc sẽ được) Nói thật nếu con mình đủ lớn và hiểu được việc ly hôn ko phải là ghê gớm và làm tổn thương, ảnh huỏng đến sự phát triển của các con, mình sẽ chấp nhận ngay....
Vài lời xin các bạn chia sẽ giúp!!! có cần thêm thông tin gì các bạn cứ hỏi tiếp nhé!! cám ơn!!!