Chồng mình làm qc kiểm hàng (ngành gỗ ở những cty nhỏ thôi)


Em luôn tin tưởng chồng em về việc này nhưng giờ em thấy có dầu hiệu (cũng đã lâu nhưng em nghĩ ko phải)


Thứ nhất 1 tháng 2 vc chỉ gần nhau gọi là 1,2 lần (lý do là bệnh, mệt, con cái, chơi game, coi đá banh...)


2- Có 1 em ngày nào cũng nt hoặc nhá máy (mà chồng em luôn xóa hết dấu tít trước khi về, đôi lúc quên nên em biết và em để ý)


3- Có khi em nó gọi có em trước mặt mà anh ta vẫn nói chuyện nhưng giọng rất gằn cho qua quýt rồi cúp máy.


4- Nó lúc nào cũng hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì...


Tuy nhiên anh ta vẫn đi làm đúng giờ, về đúng giờ (nhưng thực sự trong giờ làm anh ta đi đâu thì em thua vì anh ta được tự do đi tới lui kiểm hàng giữa các xướng.


Các chị cho em ý kiến đi


Gọi đt cho bé đó nói chuyện thẳng (vì nó là người làm trong những cty anh ta kiểm hàng)


Nói chuyện với chồng vấn đề này (thật ra trước kia cũng có tình trạng này nhưng khi hỏi thẳng thì anh ta nói nó theo ổng chứ ổng ko có ý gì hết???)


CỨ kệ, hoàn thiện mình lại cho đẹp mắt hơn (em cũng bỏ bê mình giữ lắm, vì vừa đi làm, vừa chăm 2 con nhỏ nên thật tình rất ít để ý dung mạo, quần áo)


Cứ từ từ xem sao???


Mà nói thật em ức lắm, cảm giác uất ức trong người thật khó chịu.