Vợ chồngmình lấy nhau được hơn 10 năm, có 2 con gái. Cuộc sống vợ chồng thì cũng có lúcgiận nhau, cãi cọ, rồi lại làm lành. Mình phải thừa nhận là mình hay ghen, nênđôi khi cư xử nóng nảy, và hơi quá, và chồng mình bảo mình làm mất thể diện củachồng. Ko biết có phải vì thế không, mà chồng mình ngày càng lạnh lùng vớimình. Cách đây 3 năm, cãi nhau, chồng mình bỏ nhà đi, và vợ chồng mình ly thân từ đó, mặc dù mình không hềmuốn điều này và rất muốn vợ chồng làmlành và quay lại với nhau, nhưng hình như chồng không còn yêu thương mình nữa. Sauđó, chồng vẫn về nhà, nhưng hoàn toàn xa lạ, dửng dưng, rất ít nói chuyện, câmlặng, và thường xuyên đi công tác. Trong thời gian này, mình cũng biết chồng cóyêu đương vài người, nhưng mình cũng đã chán, không muốn tìm hiểu, vì trước đócó lần phát hiện ra làm ầm lên rồi chồng lại vẫn như vậy, nên mình chỉ mong cứsống vậy để con cái có bố.




Rồi mìnhphát hiện ra chồng có con với một cô. Cô này cũng đã từng ly hôn chồng và có mộtđứa con riêng. Thực sự mình rất đau đớn, dù mình không còn yêu chồng nhiều nữa,nhưng mình vẫn muốn quay lại, và không muốn tai tiếng, xấu hổ với bạn bè, đồngnghiệp, hàng xóm, mình còn sợ gia đìnhhai bên buồn (bố mẹ chồng mình cũng rất tốt, rất thương mình), sợ con cái buồn,sợ tình cảm bị chia sẻ vì chồng sẽ vì đứa con riêng mà thiếu quan tâm đến conmình. Mình yêu cầu chồng phải hoàn toàn cắt đứt với cô ta, và mình có nhờ bêngia đình chồng can thiệp, và dọa cô bồ của chồng nếu không buông tha chồng mìnhthì mình sẽ làm rùm beng lên, lên gặp cơ quan của cả chồng và của cả cô bồ. Giađình chồng cũng bắt chồng quay về (chồng là người khá có hiếu, thương bố mẹ). Nhưngtừ đó, chồng như một bóng ma trong nhà, không cười không nói, đi làm về là đóng cửa phòng im ỉm,mình thấy vô cùng nặng nề. Thực sự mình vẫn muốn vợ chồng vui vẻ lại. Chồng mình chỉ nói rằng, anh ta về nhà vìcon, vì bố mẹ, nên không thể đòi hỏi gì hơn.



Mình sợ chồngsẽ quay lại với cô bồ, bởi vì họ đã có với nhau một đứa con, hơn nữa, có vẻ nhưcô ta rất yêu chồng mình, và chồng mình cũng thế.



Mình đã từnggặp cô ta và nói chuyện. Cô ta nói rằng, mọi quyết định là do chồng mình, vì côta đến với chồng mình khi hai vợ chồng đã hoàn toàn ly thân, chứ cô ta không nhảyvào gia đình mình để chèo kéo chồng mình, vì vậy, nếu chồng mình quyết sao thìcô ta nghe vậy, nếu chồng mình quay về với gia đình thì cô ta sẽ ra đi. Nhưngcó vẻ là chồng mình không muốn quay về với mình nữa, mà chỉ là ở lại vì giađình bắt buộc.



Các bạnkhuyên mình nên làm gì để chồng quay lại vui vẻ, vợ chồng tình cảm? Nếu chồngquay lại với cô bồ, mình có nên làm toáng lên để cô ta phải tự động rời bỏ chồngmình hay không? (cô ta có vẻ cũng rất ngại tai tiếng). Hoặc ít nhất như vậy, thì cũng trả thù được hai con người đã làm cho đời mình tan nát, con cái mình khổ sở, gia đình mình tai tiếng.