Xin lỗi bà con hôm nay mình tâm sự hơi dài một chút ạ . Đúng thật là con gái sướng khổ là ở tấm chồng, mình lấy nhầm chồng thì đau khổ đến suốt đời . Mình xác định là buông tay nhưng chúng nó được đằng chân lân đằng đầu nhất là thằng chồng mình nó chơ chẽn đến vô cùng.


Chúng mình yêu nhau lấy nhau cho đến bây giờ cũng đã được gần 5 năm. Những năm tháng yêu nhau luôn ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc. Mình đã từng nghĩ anh là tình yêu của cuộc đời mình và mình đã yêu anh hơn chính bản thân mình. Đã tin tưởng tuyệt đối và đã từng nghĩ rằng cả thế giới này có thể quay lưng lại với mình còn riêng Anh thì không . Cuộc sống ban đầu mặc dù hơi vất vả một chút nhưng luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc vì ngày đó mình biết Anh cũng yêu mình rất nhiều. Ngày đó anh học xong Masters ở bên hàn xong định sang Mỹ học nhưng thi trượt tiếng anh nên ở hàn học Doctor đang học dở khó quá anh bỏ học, cùng lúc đó chị gái ở Việt Nam điện thoại sang là ở nhà có dự án làm việc hay lắm thế là anh về Việt Nam làm cùng chị gái Công Ty cổ phần wlike đa quốc gia , thế là anh bảo mình về Việt Nam mình cũng về lúc đó khó khăn nên ck mình vay mẹ mình 20 triệu bảo đừng nói cho Lý bít và vay chị gái mình 50 triệu cũng bảo đừng nói cho Lý bít . Đến tháng 9 năm 2015 ck điện thoại sang bảo là ck hok có tiền vk gửi cho ck 1000usd để ck tiêu lúc đó mình cũng hok có phải vay chị Huệ Nguyễn gửi về cho ck , hoá ra là ck dùng tiền đó để đi bao con Bồ làm trong english club do ck mình tạo ra tên em đó là Vân Anh , cay đắng thật, 2 ngày sau khi mình gửi tiền về ck nhắn tin bảo hok có tình cảm với mình chia tay đi, mình cũng đã khóc rất nhiều rồi anh lại nt bảo mình về mình cũng dt đặt vé về Việt Nam luôn , trước khi mình về 1 ngày thì ck chia tay với con bé kia, về nhà sống đc mấy tháng thì ck lại cặp bồ với con bé Tanyka Lovie cũng là con bé trong Tây Club, english club . Mình ở nhà đi làm ck hnao cũng 10h đêm mí về đến nhà hỏi sao ck về muộn thế kêu là công việc của ck phải vậy , ai ngờ răng ngày nào cũng đưa con bồ đi chơi. Đến hôm sinh nhật bố ck 22/5 vừa rồi ck đi làm đến 9h30 về nhưng 2 chị em đi đến công trường bố ck làm đêm đến 12h đêm mới về, rồi ck nói với mình là hok có tình cảm với mình nữa chia tay đi rồi anh bỏ đi luôn vào nam, mình biết là gia đình anh hok ưa mình nên là chị gái ck súi vk ck mình bỏ nhau , sáng hôm 23 mình dậy đi làm ck cũng dậy thế là ck đi làm xong quay về lấy đồ đạc đi , chị gái ck và anh rể đợi ở ngoài cổng . Rồi đi vào nam luôn. Từ ngày ck đi mình hok ăn hok ngủ đc , thế mà ck đi một tuần mà Bố Mẹ hok thèm hỏi thăm gì mình là ck đi đâu sao hok có nhà . Khóc suốt và chán nản mình đã mua thuốc ngủ để tự tử, nhưng nghĩ đến mẹ mình thấy mình khóc suốt nên mẹ nói rằng nếu con mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không thiết sống nữa đâu con à . Lúc đó mình chỉ biết khóc thôi .


+ Thân gửi chị Hiền " chị gái của ck " và tên khác nữa là Stina Nguyễn nick FB Minh Trang Nguyen tự phong là hội đồng quản trị Công Ty CP Wlike Đa Quốc Gia . Địa chỉ : p2101, tầng 21, tòa nhà GP Invest, 170 Đê La Thành, Hà Nội và địa chỉ trong tphcm : tầng 1 toà nhà Optimal , Gym số 2 Mai Văn Vĩnh ( giao với ngã tư đường số 47 ) bọn em bỏ nhau rồi đó chị , chị hả hê chưa vậy ạ, chị lúc nào cũng dạy người khác là cho đi, mà bản thân chị lại ích kỷ vô cùng, hok thích em cái là súi em trai chị bỏ em ngay, giờ bọn em bỏ rồi đó chị sướng chưa , con người ích kỷ hẹp hòi như vậy mà đi dạy CEO đc á .


+ Thân gửi con đĩ của ck chị , chắc Em đang hả hê lắm hả . Em phá nát một gia đình vốn dĩ nó đang rất hạnh phúc, Em còn trẻ mà đã nghĩ đến việc cướp Chồng của người khác thì cuộc đời em cũng hok ra gì đâu Em " nick fb là Tanyka Lovie


+ Thân gửi Chồng cũ của em nick fb Jason Nguyen bgio đổi thành Kucola Nguyen và một nick nữa là Triệu Tử Long Anh sống thì sống từ tế vào nhé , lần sau đừng xin tiền vk để đi cặp bồ nhục nhã lắm anh à , lấy nhau 4 năm giời mà anh hok lo đc cho tôi một cái gì. Đã thế còn xin tiền Vợ để đi cặp Bồ . Anh đừng nghĩ là anh đứng tên Giám Đốc Ngoại Giao Công Ty CP Wlike Đa Quốc Gia, mà oai gái theo đầy đàn nhé . Anh mới đầu dụ để người ta tin tưởng toàn dạy free rồi dụ các học viên học tin tưởng rồi đào tạo chuyên sâu Con Đường Khởi Nghiệp . bắt mỗi người đóng 1000usd để đặt cọc rồi học xong 6 tháng trả lại người ta ở Hà Nội anh thu đc 100 người tổng cộng là 2,2 tỷ rồi trong đó số tiền đó đừng tên chủ tk là Nguyễn Hữu Toàn , mà tiền đó chị Gái anh sài hết rồi , mua 1 cái xe 1 tỷ , đầu tư cty mới ở trong nam mấy trăm triệu , cho anh trai 100 triệu , cho bố anh 100 triệu giờ hết tiền tính thu đc ở trong nam bắt đầu ăn chơi nhảy múa . Hok ai cho hok đâu anh à . Em hỏi Anh là thế người ta học xong 6 tháng thì làm gì có tiền để trả , anh trả lời rằng chị Hiền dạy hay nên người ta hok lấy lại tiền đâu, em hỏi lại nhỡ người ta đỏi lại thì sao , anh trả lời cùng lắm là đi tù chứ gì . Em hok còn gì để nói nữa . Anh à anh đừng nghĩ rằng học xong 6 tháng người ta hok lấy lại tiền nhé, Anh nhầm to rồi đó lúc người ta đòi tiền mà hok có tiền trả thì anh là người chịu bóc lịch trong tù nhé . Cứ lấy danh giám đốc cty đi cặp bồ đi cuộc đời anh cũng hok có gì tốt đẹp đâu . À mình nói thêm là chúng mình lấy nhau 4 năm rồi nhưng mới đăng ký kết hôn đc 3 tuần, thân gửi ck cũ của em là anh có bồ rồi còn kết hôn làm gì với em để giờ phải ra toà anh khốn nạn hết cái khốn nạn của người khác. Có bồ còn giục tôi đi kết hôn làm gì . À mà nhắn với anh ck cũ nhưng chưa li dị là lần sau mà đi cặp bồ thì đừng có xin tiền vk để cặp bồ nhé nhục lắm anhbaf .


Thân gửi tất cả bạn bè trên cả nước đây là hình ảnh của con đĩ phá vỡ hạnh phúc gia đình mình và thằng chồng bỉ ổi của mình mong mọi người ngăn chặn chúng lại . Nick con Đĩ này là Tanyka lovie