Hic hic các mẹ góp ý giùm em xem em phải làm gì đây, hic
Chồng em có người bạn gái thân từ hồi học cấp 2. Hai người chơi chung trong nhóm bạn 5 người cùng sinh năm 77, cả nhóm thân nhau lắm, dù chỉ học chung cấp 2 và cấp 3 nhưng sau đó vô SG dù học khác trường họ vẫn liên lạc thường xuyên, gặp nhau hàng tuần. Giờ đi làm rồi họ vẫn vậy.
Chồng em : đàng hoàng chững chạc, cũng hơi thành đạt, cũng lo cho vợ con, không rượu chè cờ bạc, đối xử tốt với gia đình hai bên, chỉ có điều vì bạn vì bè quá.
Chị A ( là người bạn gái trong nhóm chồng em ) : đẹp, giỏi giang, lấy chồng từ năm 25 tuổi, sau đó hai năm thì ly hôn, có con trai đang học lớp một.
Em với chồng em cưới được gần 3 năm, yêu nhau 2 năm trước khi cưới.
Trước khi cưới OX em vẫn biết OX có nhóm bạn thân, thương nhau như anh em trong gia đình, bản thân em cũng có nhiều bạn nên em nghĩ không có vấn đề gì. OX nói với em dù là cưới vợ anh vẫn dành đêm chủ nhật cho nhóm bạn thân, vẫn chăm lo cho bạn bè, nếu em thấy OK thì mới cưới. Em lúc đó suy nghĩ quá đơn giản nên OK
Trong nhóm OX chơi thân nhất với chị A,qua bạn OX em biết hồi xưa OX yêu chị A nhưng chị không chấp nhận. Dù vậy lúc nào OX cũng chăm lo cho chị A cả. Con trai của chị A goi OX là bố Đ. Chuyện gì hai người cũng tâm sự cho nhau nghe, em nghĩ OX tâm sự với em còn ít hơn với chị ta. OX còn thương con của chị ta hơn cả con của chúng em. Lúc nào cũng B thích cái này lắm, mua này mua kia cho thằng bé, nếu ít thì em không nói nhưng cứ như thằng bé là con anh í không bằng. Còn mua gameboy cho thằng bé hết cả triệu đồng nữa chứ.
Ghét nhất là chủ nhật nào cả nhóm cũng tụ tập uống cà phê, hay ăn nhậu gì đó. Lúc đầu em cũng tham gia, nhưng em không hợp với ai trong nhóm hết, cứ ngồi không chán lắm, mà cũng cảm thấy mình làm cho mọi người không thoải mái nên được vài lần em thôi. Gặp nhau là cả đám cứ tíu tít kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, trong khi ở nhà thì OX cứ im thin thít. Em thấy OX mong chờ ngày chủ nhật lắm, cứ cn là phải đi, dù cho đó là valentine hay ở nhà có việc bận rộn gì đi nữa. Sinh nhật em năm rồi đúng ngày cn, thì thứ 6 OX hỏi là vợ chồng mình ăn sinh nhật sớm một ngày hay là đến cn em đi chơi chung với nhóm anh luôn. Em chưa trả lời thì OX đã nói hay là thứ bảy mình đi xem phim đi, chứ cn em đi với nhóm anh chắc em cũng không vui đâu.
Nhưng nếu chỉ có cn thì không đến nỗi đằng này có chuyện gì bà A cũng gọi chồng em nhờ giúp đỡ. Có nhiều hôm cả nhà em đang đi ăn ngoài tiệm thì bà ta gọi nói là thằng bé sốt nhờ OX chở hai mẹ con vào bệnh viện, lúc thì đưa giùm bà ấy ra sân bay, lúc thì cái máy vi tính sao tự nhiên mất hết dữ liệu ....Mà lần nào gọi thì OX cũng vội vội vàng vàng chạy đi mới tức chứ:Crying:. Tháng trước bố mẹ em ở quê lên chơi, nấu nướng cả ngày chuẩn bị ăn thì nhận được điện của bạn anh ý nói là bà A bị xe tông gãy chân đang ở trong bv, anh ấy lo lắng kinh khủng, mặt mày tái méc chân tay bủn rủn chạy đi. Cả đêm OX với một người bạn nữa ở luôn trong bv. Mẹ em cứ hỏi : là bạn nào bị tai nan mà Đ nó thương thế ? Sau đó thì cả nhóm thay nhau giúp bà ấy mấy việc lặt vặt trong nhà, nên cả tháng nay OX bận rộn như nuôi con mọn, em muốn đi theo thì OX nói thôi, A nói là không muốn phiền đến em. Hồi em sinh con OX cũng không lo được như vậy đâu.
Bà A này cũng không đơn giản đâu nhé, mới đầu em cũng muốn kết thân nhưng mà bà ta cứ cố ý giữ khoảng cách với em, rủ đi đâu với mình em là bà ta nói bận. Còn đi chung với vợ chồng em thì OX và bà ta cứ nói chuyện cười đùa ăn ý lắm, cho em ra rìa, toàn nói mấy chuyện ngày xưa em biết gì mà nói, em hỏi là chuyện đó như thế nào thì bà ấy nhìn OX rồi nói : " em V không biết đâu, Đ nhỉ " vậy thôi, rồi lại nói chuyện khác, ghét không!:mad:
OX còn biết rất rõ từng sở thích của chị ta. Hồi tết nhóm ấy đến nhà em chơi, em làm sinh tố mời mọi người thì OX dặn là : A không thích sữa đâu, em đừng bỏ sữa vào ly của A nhé. Còn nhiều nhiều cái nữa cơ... Trong khi em không ăn được hành mà nói mãi OX vẫn không nhớ giùm cho:Crying:
Có lần em nửa đùa nửa thật bảo chồng là : em thấy anh với chị A trông đẹp đôi lắm, sao hồi đó hai người không cưới nhau luôn cho rồi. OX trừng mắt nhìn em làm em hết hồn, im luôn.
Em không nghĩ là giữa hai người có tình ý gì, vì nếu có thì sao hai người không cươi nhau, OX và em quen nhau sau khi bà ta ly dị mà. Nhưng nhìn chồng mình yêu quí bạn gái hơn cả vợ em tức lắm, nhưng chẳng có bằng chứng nào nói là họ không trong sáng cả. Nhiều lần OX nói đi chỗ này chỗ kia khi em kiểm tra thì đều đúng vây, OX không nói dối em bao giờ. Nhiều lần định nói chuyện với bà A nhưng suy đi nghĩ lại lại không dám, OX mà biết chắc là bỏ mẹ con em luôn. Còn nói với chồng lại càng sợ, OX cũng hơi gia trưởng, với lại ông ấy chuyện gì cũng đàng hoàng đâu ra đó nên nói lung tung là bị nạt ngay. Có lần em nói là em là vợ anh còn chị A mới là soulmate của anh nhỉ, ông cũng bực lên, nói là em hay suy diễn, đừng có nói kiểu đấy nữa.
Các mẹ ơi có phải em suy diễn quá không? chuyện tình bạn của OX với bà A có bình thường không ? Các mẹ bày cho em làm sao đi, nhưng đừng kêu em bỏ OX nhé!