mình thật sự rất nản mà không biết phải làm sao, chuyện là vợ chồng mình cưới nhau được 2 năm, nhưng chồng mình là người rất mải chơi, trong 2 năm sống chung chồng mình chỉ đi làm có vài tháng thôi còn lại chỉ có đi chơi, chông mình rất mê bi da, đánh bài và cả cá độ nữa, có những lúc đi chơi cả ngày lẫn đêm không thèm về nhà, mình đã nói rất nhiều, khuyên can rất nhiêu có những lúc làm căng lên như dọa ly hôn nhưng chồng vẫn chứng nào tật đó không hề thay đổi, chúng mình chưa có em bé không biết có phải do chuyện chồng mình bị yếu sinh lý nên tụi mình chưa có con mà ảnh buồn nên mới bê tha như vậy không? mình nghe mọi người bảo từ lúc ảnh chưa cưới mình ảnh cũng đi chơi như thế, do lúc trước hai đứa ở hai tỉnh khác nhau gặp nhau ở sài gòn quen nhau yêu rồi cưới nên mình không biết là ảnh ham chơi đến vậy. giờ mình không biết phải làm sao ( ảnh rất hiền có những lúc mình tức chuyện ảnh cứ đi chơi qua đêm hoài nên mình đã đập điện thoại của ảnh mà ảnh vẫn không nói gì) có những lúc ngồi lại nói chuyện với nhau chồng mình cứ nói là tao đi chơi có lấy tiền của cô đâu mà nói, ảnh còn nói là thân ai nấy lo, mình rất bực bội mình đi làm cả ngày mà về tới nhà chỉ có thui thủi một mình nên chán vô cùng giờ nói bỏ nhau thì không được vì mình còn yêu ảnh nhiều lắm mà sống cùng với người chồng vô tâm như thế thì không chịu nổi, mong các mẹ có lời khuyên/