Chồng có 2 đứa con rơi trước khi kết hôn(giờ luôn bị phá rối)
mình giờ rất buồn và không biết phải làm thế nào nữa,hiện mình đang mang thai tháng thứ 7 rồi nhưng gần đây người đàn bà đã có con với chồng mình gọi điện thoại cho chồng mình khiến mình không thể kiềm chế được,nói câu trước câu sau là xưng hô với mình là mày tao rôi bảo đòi lên nhà mình rạch mặt mình ra nữa chứ.hôm dó mình ném cái dt rồi cãi nhau với chồng 1 trận to.
Mình đã quen anh ấy qua một người hàng xóm giới thiệu,anh ấy cũng đã kể với mình về chuyện quá khứ của ảnh có 2 đứa con rơi, 1 ở miền tây, còn 1 đứa ở Thanh Hóa, quê của anh và nói là đã chấm dứt mọi mối quan hệ vì người ta chỉ xin anh đứa con để nuôi thôi.Minh đã tin anh ấy bạn ạ.
mình đã nghĩ rất đơn giản như vậy và chấp nhận kết hôn với anh.
thời gian vừa qua mình để anh ấy đi làm ở miền tây mấy tháng vì khong nghi ngờ gì...,khi về nhà ng đàn bà kia gọi điện thoại liên tục cho chồng mình và mình đã nghe máy,người đó nói là thời gian vừa rồi chồng mình này nọ với ngươi đó..., mình đã rất đau khổ và tin ngay vì thời gian đó chồng làm chẳng dư giả gì, chắc là phụ tiền nuôi con với nhau.
sau lần cãi nhau mình không cho anh ấy đi xuống đó làm nữa và mượn tiền mua xe máy cho anh đi làm ở gần nhà.vậy mà người đàn bà đó cứ nheo nhéo gọi dt hoài.mình giận chòng mình muốn điên lên vì đã nhiều lần lừa dối mình.thật ra mình cũng còn thương chồng mình nhưng không thể chịu đựng nổi cảnh tượng như tế này suốt đời được.giờ mình muốn ly hôn để chuyên tâm vô công việc kiếm tiền nuôi con nhưng lại không biết thuyết phục anh ấy như thế nào nữa vì mình dễ xúc động lắm.nếu chia tay thì anh ấy là kẻ trắng tay vì ngôi nhà 2 đứa đang ở là nhà của mình mua trước khi k/h.mình giận anh ấy nhưng cũng không giám làm gắt mọi chuyện vì đây là vấn đề tế nhị,có còn cách thoát khỏi tình trạng này không mấy bạn ơi.