Chuyện là thế này các mẹ ạ, giờ e đang chán đời lắm, chả biết phải chia sẻ cùng ai nữa, chỉ biết tâm sự lên đây, các mẹ chia sẻ cùng e để e bớt stress thôi.


Em lấy chồng gần 1 năm rồi và vẫn chưa có baby. Em và hắn yêu nhau 7 năm xong thì tháng 8 năm ngoái cưới. Trước khi cưới, em cũng biết hắn có tính đào hoa, theo nhiều con hay nhiều con theo thì e cũng ko rõ, chỉ biết là yêu con nào là chén con đấy roài. Ngày xưa, em với hắn xa nhau, 1 tháng gặp nhau 1,2 lần nên mỗi lần gặp nhau thì nồng nàn lắm nên e ko nắm được rõ tình hình. 2 năm gần đây, về làm cùng nhau rồi, em mới rõ là hắn còn loằng ngoằng nt sex với 1,2 con gì đấy. Em với hắn chỉ vì chuyện này mà hợp tan nhiều. Sau đó, gần cưới thì hắn thề thốt thay đổi và có vẻ là chỉnh chu ko vớ vẩn gì nữa, vì e và hắn làm cùng nhau.


Cưới nhau 1 năm, hắn ko có gì khác thường vì 2 đứa làm cùng nhau, hắn có muốn cũng khó.Nên mọi chuyện êm đẹp. Nhưng gần đây, công ty gặp khó khăn, 2 đứa phải ra đi, mỗi đứa một việc. Kinh tế cũng khó khăn hơn trước, thay đổi công việc mới, hắn cứ về đến nhà mặt sầm sì ra,e hỏi chả nói, suốt ngày kêu chán vợ. Em vẫn âm thầm theo dõi hắn trên facebook, điện thoại, game của hắn thỉnh thoảng cũng phát hiện ra hắn chat sex với 1,2 con nhưng mình theo dõi thầm, mà hắn cũng ko làm gì lộ liễu nên mình để im, vì làm ầm lên hắn lại cảnh giác. Gần đây, đứa làm cùng công ty cũ của 2 đứa kể cho mình là mấy hôm nay lão lại nt gạ tình nó. Nó thì làm ở VP và cũng có con rồi, em và nó thân nhau như chị em, và được cái là nó cũng là người dễ tâm sự nên thằng cha chồng em cũng thỉnh thoảng hay tâm sự với nó, chén con nọ con kia, trước đây như thế nào lão cũng kể hết với nó, lão nghĩ rằng nó sẽ không nói với e. Nhưng mà chị e với nhau, phải bênh nhau chứ. Nên chúng e thỏa thuận có chuyện gì là share hết mà. Gần đây lão kêu chán đời, gạ tình nó, bảo là đang muốn đổi gió,muốn có bồ lắm,đồng ý thì sẽ âm thầm với nhau ko để vợ chồng 2 bên biết, lợi cả đôi giờ 2 vc không làm cùng, chả ai kiểm tra, tha hồ bồ bịch, nhưng phải là bồ an toàn, vì dù sao hắn sợ bồ với con trẻ nó sẽ moi tiền, *** có tiền mà moi, với lại dễ nghĩa lộ, chỉ có bồ với đứa có chồng mà quen biết sẽ an toàn đôi bên. Em sốc lắm, đời mình khổ cực, nghĩ rằng cưới xong hắn thay đổi tâm tính, chỉn chu với vợ, ai ngờ vẫn chứng nào tật ấy. Cưới nhau chưa đầy năm mà nó đã nghĩ đến chuyện khốn nạn rồi. Con bé kể với em ngay, và bảo thằng chồng chị máu dê thật lại khốn nạn nữa, nó bảo nó ngu gì, thứ nhất là chị em với nhau ai làm thế, thứ 2 là nó cũng chả tự nhiên đi làm trò đấy, đời nó cũng khốn khổ vì chồng nó nhiều, nhưng mà chuyện ông ăn chả, bà ăn nem, chẳng bao giờ nó nghĩ đến. Nó bảo ban đầu ko định kể cho em, nhưng thôi vẫn phải kể để e đề phòng, nó ko làm, thì kiểu gì hắn cũng sẽ tìm 1 cơ hội khác, 1 người khác để khốn nạn.
:((


Em chán đời lắm, vì biết là hắn Khốn nạn mà ko làm gì được. Nếu nói ra chỉ khiến hắn dè chừng, mà để yên thì dấm dứt trong long, rồi sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Các mẹ khuyên e phải làm sao. Giờ nhà e sống chung sân với nhà chú thím nhà e nên mọi chuyện vợ chồng không được làm ầm ĩ, thì lại to chuyện


Phải có cách gì chứ, chẵng nhẽ lại sống chung với lũ sao. Miej kiếp bọn con trai khốn nạn thía nhỉ. Em mong có con, đi khám rồi, bình thường, nhưng thằng chồng e chưa đi khám nó kêu ko thik khám, làm sao mà khám, nó ko khám nhưng cư đổi cho e là bị vô sinh, ko đẻ được đi kiếm con khác, ức lắm ý.