Em năm nay 23 tuổi. Ngoại hình tương đối ổn.. đang sinh sống tại nước ngoài. Chồng em 39 tuổi là người nước ngoài. Hiện tại ấy đang làm quản lý cấp cao cho một công ty phân bón có chi nhánh tại Việt Nam. Chúng em quen nhau được khoảng 8 tháng thì cưới.Trước khi quen chồng em đã từng quen và yêu một người hơn em 5 tuổi nhưng không hợp nên chia tay.. Còn chồng em theo em được biết thì anh cũng quen rồi yêu nhiều người trước em,nhưng có một người đối với chồng em tình cảm rất là sâu nặng.chị ấy nhỏ hơn chồng em một tuổi. Họ yêu nhau gần 10 năm nhưng vì lý do gì đó mà không cưới nhau được. Rồi chị ấy đi lấy chồng được mấy tháng thì chia tay, lúc đó chị đang mang thai đứa con trai được 3 tháng. Vì thương hoàn cảnh của chị ấy mà chồng em đã lo lắng cho hai mẹ con họ.. đến nay đứa nhỏ đã hơn hai tuổi và gọi chồng em là ba., tất nhiên trước lúc cưới nhau chồng em cũng đã kể cho em nghe mọi chuyện.. Vì yêu nên em tin tưởng tuyệt đối ở chồng. Thời gian quen em anh ấy vẫn qua lại thăm hỏi mẹ con họ.. Em không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn vui vẻ ủng hộ anh.. Chỉ cần khi cưới nhau về anh biết lo lắng vun đắp hạnh phúc cho gia đình và yêu thương em là đủ .. Rồi chúng em cũng cưới nhau, một buổi tiệc nhỏ ấm cúng trước sự chứng kiến của hai bên gia đình họ hàng.. Cứ tưởng hạnh phúc viên mãn, Nhưng... mọi chuyện không như em nghĩ,cho đến một hôm khi chồng em đang ngủ say.. Em vì bầu bì nên khó ngủ nên lấy đt chơi game được một lúc thì hết pin..với tay lấy cái đt của chồng em định chơi tiếp thì bất ngờ có tin nhắn đến.. Sẵn tay em mở ra coi thì đập vào mắt em là một loạt tn yêu thương của chồng em và chị ấy. Tay chân em run rẩy.. Cả đêm em không ngủ..


Sáng ngủ dậy chồng thấy em ngồi trên giường thì hỏi "sao hôm nay em dậy sớm quá vậy.? “.. Không trả lời.. Em đưa tn cho chồng đọc.. Không còn gì để chối.


Chồng ôm em và xin lỗi.. Anh nói.. Đối với anh, mẹ con chị ấy giờ đây đã không còn tình yêu mà chỉ là một chút tình nghĩa.. Anh là chỗ dựa tinh thần của hai mẹ con họ.Nếu anh dứt khoát từ bỏ họ ngay bây giờ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì trước khi em với anh cưới nhau anh có nói với chị ấy.. Nhưng chị đã xin chồng em cho dù có cưới ai đi chăng nữa cũng đừng bỏ rơi mẹ con họ.. Nếu không chị ấy sẽ chết.. Vì sợ chị ấy nghĩ quẫn mà làm chuyện dại dột nên anh mới tiếp tục qua lại với mẹ con họ như lúc đầu.. , Còn lý do anh nói dối em bao lâu nay vì anh quá yêu em.. sợ em sẽ không chấp nhận anh. Anh còn nói nếu anh muốn gạc em thì đã không nói cho em nghe về chị,và nếu như anh không yêu em thì kết hôn với em để làm gì.nếu còn yêu chị ấy thì người anh cưới là chị ấy chứ không phải em...


Giờ đây anh xin em tha thứ cho anh và hãy cho anh thêm thời gian. .


Hằng ngày chồng vẫn yêu thương chăm sóc em nhưng vẫn nhắn tin qua lại với chị ấy. Thật sự giờ em không biết phải làm sao.. Em có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không? nếu từ bỏ thì con của em sẽ như thế nào? Em có nên gọi cho chị ấy nói chuyện rõ ràng, xin chị ấy buông tha cho chồng em..


Các chị góp ý cho em với.. Chứ sống cái kiểu chồng chung như thế này thì em chịu đựng được bao lâu đây?!! Ngày nào cũng khóc chắc em chết mất..