Em buồn quá nên lên diễn đàn muốn nghe các mẹ chia sẻ kinh nghiệm. Em đang rất buồn bã và không biết phải làm sao...


Vợ chồng em lấy nhau đã hơn 1 năm và chưa có em bé. Chồng em là cán bộ Ngân hàng nhà nước, có học thức, giao tiếp. Tính tình phóng khoáng và em vẫn luôn tự hào là anh dễ tính, cưng chiều vợ. Nhược điểm thì nhiều ngang với ưu điểm, nhg e cũng ko phải ng cầu toàn, tự biết dc cái này sẽ mất cái khác. Tuy nhiên, cái cốt lõi trong tình yêu và hôn nhân phải luôn là sự tôn trọng và yêu thương.


Em kể luôn chuyện của mình: đợt này cơ quan em hay tổ chức tiệc tùng, party, sinh nhật, chia tay sếp này sếp nọ, em lại mới bước vào dân sale nên cần thiết tiếp xúc với nhiều người. Bản tính e cũng ham vui, em ko thường đứng lên trước mọi người, cũng vì em vẫn đang sống 1 mình, chồng em đi công tác xa, vài tháng vợ chồng mới gặp nhau, chưa có con nên ko vướng bận gì cả.


Hôm trước em có đi sinh nhật sếp phó và chia tay sếp cũ, chồng gọi điên em cũng thông báo và đã nhắn tin cho chồng lúc 10 rưỡi là sẽ về muộn. Do đi bar nên tiếng nhạc rất to, em cũng bận nhảy nhót nên tất nhiên ko cầm theo điện thoại. Lúc ra về đã là 12h20' với 6 cuộc lỡ, e nghe máy chồng gọi xin lỗi chồng thì được nghe như sau: "anh với em cái c...c gì,....bla bla..." Em ù tai đi và k nghe thấy j cả. Sau đó anh tắt máy, em nt xin lỗi.


Trước cũng có vài lần khi cãi nhau ở xa, chồng em đập vỡ 2 cái điện thoại, chửi thề đm, còn nói 2 từ li dị... Em đã góp ý thẳng thắn nhiều lần, cũng thấy do chồng tức giận nhất thời, trẻ con (32 tuổi rồi đấy ạ) nên bỏ qua hết. Nhưng lần này, đã quá thời gian quy ước giận nhau mà chồng e vẫn ko gọi, sự xúc phạm của anh, cả những lỗi lầm quá khứ cũ hiện ra làm em cảm thấy vô cùng xấu hổ, bị xúc phạm, ko tôn trọng. Em ko tin đc là anh có thể sửa đổi sau lần này nên quyết định sẽ ko tha thứ.


Vợ chồng chưa có con nên có vấn đề j chắc cũng dễ giải quyết hơn 1 số mẹ.


Em là người sống khá trẻ tính, hiện đại, cũng ko hi vọng hay ép mình phải thế này thế nọ trong hôn nhân. Đc sống là chính mình và đc tôn trọng thì mới có thể tiếp tục.


Em cảm giác đó là tính ko thể bỏ của anh ấy rồi, sau này cũng vậy, rồi em sẽ vẫn bị chửi khi anh tức giận, có khi còn bị đánh, nếu em có con, con em sẽ phải nghe những lời đó sao????? Em phải làm gì đây? Làm điều mà em mong muốn ngay lúc này có phải là cách tốt và sớm nhất ko các mẹ?