em mới kết hôn được 3 tháng. chồng em là người thụy điển gốc việt. anh ấy 30 tuổi rồi, còn em thì mới 20 thôi. em muốn sang thụy điển nên chị gái em ở bên đó tìm anh này để về làm kết hôn giả cho em. tháng 12 anh ấy về việt nam du lịch và làm thủ tục kết hôn với em. suốt 2 tháng ở việt nam em đều ở cùng với anh ấy. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em bắt đầu yêu anh ấy, anh ấy cũng biết.dần dần anh ấy cũng thích em, chúng em cũng đã xxx( em tư tưởng hơi tây). gần hết 2 tháng thì anh ấy nói sẽ cưới em thật vì thấy em hiền. nhiều khi em hỏi anh ấy có yêu em kh, anh ấy đều nói yêu muốn chết, i love u too. nhưng đều là do em hỏi hoặc nói trước thì anh ấy mới trả lời như vậy. khi anh ấy trở về thụy điển, em rất nhớ anh ấy. nhiều khi khóc thầm cả đêm (đây là lần đầu em mới biết thế nào là yêu). gần đây em hỏi anh ấy có yêu em không. anh ấy trả lời không biết, sang đó thấy em có lười không mới biết. khi đó em rất buồn, thất vọng. khi nói chuyện qua facebook anh ấy cũng không nhiệt tình lắm. em biết chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ em. nhưng nhiều khi nghĩ về anh ấy em lại thấy buồn, em phải chờ đến hè mới có thể qua đó được. trong thời gian này em lúc nào cũng ủ rũ,khóc hoài như bà cô 30 rồi. các chị cho em lời khuyên được không?