Em lấy chồng đc gần năm, nhưng thực sự những nỗi đau mà em trải qua em nghĩ cũng k ít hơn những chị từng trải nhất. Em chỉ có thể gọi bằng 1 từ shock. Lúc chỉ còn nửa tháng đến ngày cưới em phát hiện ra chồng thường xuyên đi chơi gái. K 1 phút do dự em vứt bỏ tất cả và ra đi, nhưng lúc đó chồng chở mẹ em đi tìm em, bà đòi chết đòi sống vì sợ mất mặt và chắc 1 phần sợ em mất duyên cuối cùng e lên xe bông mà k có 1 chút hào hứng hay hp như bao cô dâu khác. Chồng cũng hưas hẹn này nọ. Về nhà chồng e cố gắng quên và sống vv vs chồng như trc. Nhưng vài tháng sau cưới em lại phát hiện chồng vẫn còn đi chơi gái, rồi đáng banh thua cả mấy trăm triệu, em lại bỏ đi lần nữa nhưng chồng lại đi tìm về khóc lóc này nọ. Rồi nghĩ đến mẹ chồng mẹ e và cả đứa con trong bụng em lại quay về cho chồng 1 cơ hội cuối. Lúc em nằm viện vì thai bị chết lưu chồng lại đi đánh banh hết cả maya trăm tr nữa. Lúc yêu ck e hiền và tỏ ra đạo đức tốt bụng, nhưng về nhà chồng e ms biết ck từng ăn chơi, năm nào cũng đánh banh hết cả mấy trăm tr, nhà chồng cũng điêu đứng. Ck cũng hay nói dối e nhiều chuyện. Em thực sự mệt mỏi và muốn buông xuôi, tuổi đời em còn trẻ nên k biết e làm như thế có đúng k, vì e chỉ sợ làm 2 bà mẹ shock khi đ cứoi chỉ vừa gần 1 năm. Các chị cho em lời khuyên với


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ThuyTien19