Các mẹ ơi, từ trước đến giờ em chỉ vào WTT để hóng hớt thôi. Bất đắc dĩ và đau khổ lắm em mới phải lên đây tâm sự với các mẹ. Mong các mẹ giúp em với, cho em vài lời khuyên để em bớt chênh vênh các mẹ nhé. Em đang cảm thấy chán nản và suy sụp vô cùng.
Cách đây mấy ngày, em tình cờ phát hiện mình bị mọc mụn ở chỗ kín. Đi khám thì 100% là sùi mào gà. huhu. Bác sỹ nói đây là bệnh lây qua đường QHTD không an toàn và bảo em về nói với chồng đến khám và cùng chữa trị. Về nhà, em lên mạng tìm hiểu thì được biết bệnh lây chủ yếu khi có quan hệ ngoài luồng. Em rất sốc khi nghĩ rằng chẳng lẽ chồng mình lại có ai khác ngoài mình. Hôm qua, em thức rất muộn để chờ chồng em. Em đã căn vặn anh ấy và anh ấy thú nhận đã từng có quan hệ với gái mại dâm. Em thực sự choáng các chị ạ. Em không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác của em lúc đó. Em không thể thở được khi anh ấy nói "anh sai, anh nhận nhưng thằng đàn ông nào chả thế. Sau mỗi lần cãi nhau, em tưởng dễ dàng lấy lại được cảm xúc trước đó à?" (Phải nói thêm là bọn em mới lấy nhau được hơn 1 năm thôi, mới có con được gần 8 tháng và trước đó cũng hay cãi nhau. Có lần anh ấy còn đánh em rất đau nữa.hjc). Anh ấy nói chỉ có 1 lần, em nói không tin nhưng anh ấy khăng khăng không nhận và nói em tin được đến đâu thì tuỳ. Anh ấy bảo bây giờ em hãy lo chữa bệnh đi rồi sau đó, nếu em không chấp nhận được anh ấy nữa thì ly hôn. Em đau quá các chị ạ. Em bảo nếu anh bị HIV rồi lây sang cả con thì làm thế nào? Anh ấy chẳng nói gì, chỉ thờ dài thườn thượt càng làm em thấy bất an. Mẹ con em phải làm sao hả các chị?
Chồng em làm bên ngành xây dựng, không phải xa nhà nhưng thường xuyên phải đi với các ông to vì công việc. Em nghĩ có lẽ anh ấy hư hỏng 1 phần cũng do đi cùng các lão ấy. Mà từ ngày em có bầu đến giờ, chuyện xxx của vợ chồng em cực ít. Dù nhiều lần em đã cố "dụ dỗ" anh ấy nhưng đều bị anh ấy từ chối. Liều có phải anh ấy có bồ không các chị? Huhu, đầu óc em bây giờ rất ngổn ngang. Lo lắng về bệnh tật, lo lắng cho hạnh phúc gia đình. Nếu nói chỉ cần con thôi không đúng, em cũng cần chồng em, nhưng nghĩ đến việc anh ấy ôm ấp 1 con cave là em không thể chịu nổi. Các chị giúp em với