Mong các chị cho em một lời khuyên ạ, em bây giờ rất rối.
Em 22 tuổi, em mới lấy chồng được 9 tháng và em ở riêng, ba mẹ chồng có cho nhà để ở ạ. Lúc mới cưới thì em còn là sinh viên năm cuối nên em vẫn đang đi học, hiện tại thì tạm nghỉ rồi, vì có một vài chuyện xảy ra, chồng em đi làm công ty.
Chuyện là lúc cưới về bọn e rất hay cãi nhau, vì chồng hay đi chơi với một đám bạn xấu, hay nói dối chuyện tiền bạc , anh làm mất điện thoại xịn mới mua rồi đi cầm nhẫn cưới, rồi hay thâm hụt lần vài ba trăm. Lúc đó mình a đi làm nên hơi thiếu thốn, thành ra em cứ cằn nhằn chuyện bạn bè với tiền bạc của anh, dẫn đến xích mích đánh nhau, thậm chí anh còn đánh em nhiều lần lắm ạ. Đánh thì hay tát với đập đầu nên em đi nói với gd hai bên k ai tin em hết vì bt anh rất là đàg hoàng kiểu giả tạo ấy ạ. Ban đầu mẹ chồng hay đi nói xấu em với họ hàng rồi nói móc nói khoé em là :" lên mạng nhắn tin được với người nước ngoài " này nọ vì e học ngôn ngữ anh với lại em hay lên mạng. Mẹ ch em còn đăng stt trên fb kể xấu em nữa, rồi lấy ních zalo kết bạn với em nhắn tin thử lòng trai gái này nọ với em nữa ạ( em còn bằng chứng hết) . Khoảng tgian đó cứ vậy đó ạ hết mẹ ch rồi đến chồng nên em có ý định ly hôn , và em về nhà mẹ đẻ em ở đc 1 tháng . Cho đến gần Tết đây, chồng em có đi về quê rước em lên, mẹ chồng thì gọi điện thoại kêu lên em nể mặt nên em lên chứ e k có dự định hàn gắng. Ba mẹ em với bố chồng của e thì bảo gần Tết rồi nên hai đứa e tạm thời đình chiến cho hai bên dòng họ ăn Tết ngon lành, vì em mới cưới mà ly dị ngta xì xào. E nghe cũng xuôi tai nên đồng ý ở lại đến qua Tết tính tiếp. Nhưng khoảng tgian em lên thì chồng em lạ lắm, hay nói nhảm rồi chạy xe giữa đg thì nói có công an theo mình này nọ rồi nói ngta đòi đánh mình. Sau mẹ chồng e điều tra ra là ch em đi chơi với thằng bạn đi tù về có đập đá , và ch em cũng thừa nhận luôn, trc mặt em. Lúc đó em tức lắm mấy chị, e kêu em k muốn ở với nó nữa, chồng gì mà đập đá , kêu ba mẹ chồng em cho ch em đi cai nghiện đi. Nhưng họ k chịu ạ, mẹ chồng e xuống nước mới bảo thôi cho vợ chồng e về quê em ăn tết , sẵn tiện cho chồng em về dưới đó cai, tránh xa bạn bè xấu.
Chồng em lúc bấy giờ nó cũng đã nhảm và hết khả năng nhận thức rồi, i chang ng khùng ấy, e thấy tội nên đã chấp nhận chăm sóc cho nó. Em tính là đợi nó khoẻ thì em sẽ li dị, vì chăm sóc cho nó hết bệnh trọn nghĩa phu thê. Vì thật ra em đã nản với nó rồi, sau những lần nó đánh em, mẹ nó đi nói xấu em , nói móc nói méo em, nó đi theo bạn bè mê chơi rồi nói dối lays tiền bạc này nọ là em đã hết tình cảm với nó r. Bây h e chỉ thấy thưong hại nó mà thôi, khi nó khùng khùng điên điên , ăn cơm cũng e đút, tắm cũng e tắm cho, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhưng k ngờ về đây em điều tra ra được là thật ra nó đập đá mấy năm rồi các chị à, từ trc lúc quen em lận, vì nó thư sinh hiền lành nên em k biết .
Bây giờ phải làm sao ạ mấy chị, có thể cho e lời khuyên không? Em ly hôn thì có ác với nó lắm không? Em cần động lực để có thể buông bỏ nó ạ. Nói thật bây giờ e rất rối, bỏ thì thưong vương thì tội. Yêu thì cũng có nhưng hận thù vi những chuyện nó và gia đình nó lam với em khiến em hết muốn ở lại rồi.
À , thật ra ngoài những chuyện đó ra thì nó biết phụ em việc nhà này nọ ,lúc k cãi nhau vẫn rất thưong yêu em, gái gú thì em chưa biết có không. Gia đình chồng thì ngoại trừ những việc đó thì rất dễ, k bắt em làm dâu, cho tiền để em đi học. Nói chung là cũng có điểm tốt. Và em chưa có con , em với chồng e đang kế hoạch ạ.
MONG MẤY CHỊ CHO EM MỘT LỜI KHUYÊN THẬT LÒNG VỚI Ạ