các chị ơi. mấy ngày nay e chán nản quá nhưng chuyện thật chẳng ra đâu với đâu.


buồn nhà chồng thì ít buồn lão chồng e thì nhiều.


e đang ở thị trấn làm ăn buôn bán cũng dc. công việc của e thì lương k cao lắm nhưng mà ổn định với lại e cũng rất yêu thích.


thế mà đùng 1 cái nhà chồng e kêu bán nhà cho người ta rồi giờ chuyển đến mua đất sát nhà 2 chị chồng với em chồng để xum họp. cách nhà cũ 50 km.


nhưng e thì k thích đến đó vì


1 là chồng e thì nói e về đó thì nghỉ việc làm ở nhà với chồng e. mà e thì k muốn bó buộc suốt ngày ở nhà chồng làm công việc e k thích. đi làm chỗ cũ thì xa mà mẹ chồng e cũng kêu e ở nhà chồng làm.


2 là e phải xa nhà mẹ đẻ e. nhà mẹ e có 2 chị e gái . e gái thì đi học xa nhà. ba mẹ vốn dĩ muốn e lấy chồng gần để thỉnh thoảng về chơi nhà. vậy mà giờ e phải đi xa thế này chắc 1 năm e về dc mấy lần quá.


3 là nhà mới bố mẹ chồng mua rất chật chỉ cho vợ chồng e đúng 1 phòng bé trên tầng 2. mà k có đổ mái đâu chỉ có lợp tôn rất nóng. e tính sau này con ra đời rồi e k biết chui vào đâu nữa. bán nhà cũ dc 3 tỉ mua nhà mới hết có 700 triệu. tiền còn lại bố mẹ chồng gửi tiết kiệm để ăn dần.


thế nên e mới nói với chồng là xin bố mẹ chồng 1 ít tiền rồi cộng với tiền tích góp của 2 vợ chồng mua nhà ở gần đây sống chứ k đi lên đó với bố mẹ chồng nữa. vì trước mẹ chồng e cho e chồng ra ở riêng cũng mua nhà cho e ý hết 700 triệu ) . giờ mẹ bố chồng vẫn còn trẻ lên đó có các anh chị rồi. khi nào mẹ già thì đón mẹ về đây ở .


nhưng chồng e gạt đi . a nói a cũng thích ở riêng nhưng con trưởng phải ở với bố mẹ rồi thì xin ra ở riêng bố mẹ chồng ghét rồi vân vân lí do. . rồi còn nói e là" e sợ thiệt so với e chồng à hay làm sao mà nói thế.( e chồng vừa cưới là má chồng mua nhà cho ra ở riêng luôn ).rồi thì mẹ hay nói thế thôi chứ có làm gì e đâu mà e phải sợ. e thích đi đâu thì đi làm gì thì làm có ai nói gì e đâu".


thật ra chồng e k biết lúc k có mặt chồng e thì mẹ chồng bình thường nhưng chồng đi vắng 1 cái là mẹ chồng nói móc xỉa xói e. ra đến ngoài đường là nói xấu e . thấy e ngồi chơi điện thoại cũng lườm e. e làm việc gì là bắc ghế ngồi đó chỉ chỏ. chỉ cần trong phòng có 1 chút bụi là sẽ bị nói. nhiều khi làm việc mệt quá e phải trốn vào nhà vệ sinh ngồi chứ k dám ngồi bên ngoài sợ mẹ chồng lại khó chịu. chồng e ở nhà thì suốt ngày mẹ chồng kêu ca khổ sở bệnh tật. chồng e đi rồi là tụ tập bạn bè nói truyện mở ti vi ầm ầm.


e mệt mỏi quá. e đang bầu 4 tháng. nhiều lúc nghĩ chồng mình sao chẳng dc như người ta. mua cái gì trong nhà cũng phải hỏi mẹ. mẹ cho mua thì mua. mẹ k cho mua thì k dc phép mua. mẹ bảo sao nghe vậy. mà rõ ràng là tiền của mình.


mua cho mẹ bao nhiêu thứ thì dc. chồng e mua cho e cái điện thoại mới 2 triệu rưỡi .mẹ chồng hỏi bao nhiêu tiền rồi nói điện thoại mua 300k là dc rồi. chúng mày sống k biết tiết kiệm các thứ. sớm muộn cũng bốc cứt mà ăn.. còn mẹ chồng e mua hẳn 5 bộ áo dài mặc thì k tiết kiệm đâu các chị ạ.


đi chùa cúng bái hầu bóng các thứ toàn mấy ông con trai góp tiền. mà mỗi lần mấy chục triệu. nhà e thì điều kiện kinh tế chả có mấy.


đã vậy còn bắt e phải lai bà đi hết chỗ này tới chỗ kia trong khi e bụng mang dạ chửa.


chồng e làm cho e việc gì là lăn lóc nói. trước nó chả giúp tao dc cái việc gì mà giờ nó lại giúp mày. nó đi làm về mệt phải để cho nó nghỉ ngơi. thế còn e thì sao e bụng bầu cũng vẫn phải đạp xe đi làm ngày 8 tiếng đấy sao k có ai thương e hết vậy.


em mà đến đó 1 thân 1 mình sống với bao nhiêu anh chị e nhà chồng cộng với mẹ chồng em cũng là người khó tính như vậy chắc e u uất mà chết mất.


đây là cơ hội để bọn e ra ở riêng. vậy mà chồng e còn k muốn có lẽ hết đời e cũng chẳng có cơ hội đâu đúng k các chị.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của love.rupy