Sr mod webtretho nhé. Mình khó chia sẻ đc những tâm sự này vs bạn bè của mình và ko muốn ai biết nên mới mượn trang này để trút bầu tâm sự. Mong mod đừng đưa lên page webtretho trên fb nhé, bài mình bị đăng một lần rồi. Cám ơn nhìu !!


....


Mình cưới nhau vào ngày 8/3/2014 , và ly hôn vào ngày 12/1/2016, chưa một lần được kỷ niệm ngày cưới dù nó đã qa được 1 lần và cũng sắp đến thêm lần nữa, vì lần đầu thì mình đang ly thân , còn giờ thì đã ly hôn mất rồi .


Cưới nhau xong em mang bầu Su liền , đó là khoảng thời gian em đc nếm đủ hạnh phúc và đau khổ . Có lẽ em ko là một người vợ đủ giỏi giang để làm hài lòng anh , ko phải là một người phụ nữ điềm tĩnh , cũng ko đủ ngọt ngào .


Anh , con trai một . Nên có lẽ từ bé anh chưa bao giờ phải chiều chuộng nghe theo ai điều gì mà là anh được như vậy . Nên khi một phụ nữ ương bướng như em ko chiều được anh , ko nghe theo những điều vô lý từ anh.


Sau đó là những cãi vã , và anh đánh em . Em biết anh chỉ như đứa trẻ ko được cha me chiều theo ý mình nên phát rồ .


Trong chuyện vợ chồng mình em ko nói lỗi hoàn toàn là ai . Nhưng điều em mong mỏi và chờ đợi là sự biết lỗi của anh khi đỉnh điểm là anh hỗn với cha mẹ em. Em chờ đợi để được tha thứ cho anh . Nhưng ko ! Anh muốn mẹ con em về với anh nhưng anh ko tôn trọng cha mẹ em , thì xin lỗi làm sao trong cuộc sống sau này anh tôn trọng em .


Chính anh là người một mực ly hôn khi con còn đỏ hỏn, rồi khi em chấp nhận thì anh lại như con thú điên làm mọi thứ kể cả việc qa nhà em làm ầm xóm.


Nhưng anh ơi, em chỉ mong anh đàn ông và trưởng thành hơn . Đừng như đứa trẻ còn trong vòng tay cha mẹ nữa thế kia. Đừng vì cái tôi qa lớn của mình mà ko nhìn tới con .


Sau ly hôn , em cũng chông chênh và nghĩ nhiều về anh . Em tưởng tượng con mình được trong vòng tay của cha lẫn mẹ . Ly thân là khoảng thời gian em thoải mái nhất , còn giờ khi ly hôn em cảm thấy chút hụt hẫng , ko đơn giản như em nghĩ .


Anh bên đấy một mình một nhà , ko bố mẹ bên cạnh như trước, ko bạn bè nhưng chắc lối sống một mình và có chút ích kỷ đấy của anh chắc ko làm anh buồn nhiều nhỉ. Có đôi lúc em đặt mình là anh , về căn nhà 3 tầng trống trải ko vợ con , là em chắc buồn đến quặn lòng . Đó là em , còn anh chắc ko sao .


Hôm nay em đã nhắn tin cho anh bảo t2 con còn một mũi chưa đi tiêm qa chở đi đc ko , vì em muốn anh đc gặp con sau một năm trôi qa. Em cho anh một cơ hội xem anh có chiến thắng đc cái tôi của mình hay ko ?!!! Vì anh đã bị ba đuổi ra khỏi nhà trước tết năm ngoái vì em chỉ mới đẻ 2th mà anh cứ qa làm em mệt mỏi . Chắc anh ghét ba em lắm vì cuộc đời anh chưa bao h bị đối xử như vạy , vì anh là ông hoàng ở nhà cơ mà .


Nếu anh trả lời ko qa, thì em sẽ ko bao giờ nghĩ đến anh nữa . Em la người phụ nữ cho phép mình khóc thật đã , quỵ luỵ thật nhiều rồi khi buông tay quên đi em sẽ quên ko còn dấu vết !!