Cho phép mình để status này 1 chút thôi, bùn quá, nhiều khi muốn quên đi, muốn tỉnh dậy ko nhớ gì nữa, bắt đầu lại từ đầu, tại sao lại xen vào cs của mình, làm đảo lộn hết mọi thứ, giờ phức tạp quá, đơn giản để sống làm ntn đây, cố gắng xóa rồi lại lưu lại dưới tên khác, bao nhiêu lần rồi, dặn là ko đc buồn, ko đc nhớ mà ko đc, tôi ơi, làm sao đây, đc phép khóc 1 chút ko nhỉ, mình ốm, cúm rồi, vẫn còng lưng làm việc, tuần này nhiều việc, nhưng ít phải đụng tới công việc, giờ ngại quá, vẫn ko tập trung đc là sao, mình khốn nạn quá, suy nghĩ cứ đan xen, sao lại ghen, sao lại thắc mắc ng ta đang làm gì ko trả lời mình, mình hỏi cv thôi mà, mình ko nhận ra 1 điều hiển nhiên, từ đầu tuần đến giờ, chỉ nói chuyện vs mình về cv thôi, chấm dứt rồi mà, tôi ơi, ko đc gục ngã, quay về đi mày, cố gắng coi mọi chuyện như trc khi xảy ra đc ko? có 1 tháng thôi mà, mới có 1 tháng thôi mà, chưa có gì nhiều, quên đi nhé, dặn lòng ko nhớ nữa, cố gắng đối mặt, sao đau lòng thế, sao cứ nghe ngóng, cứ chờ đợi, muốn đập cái đt ra, vì mình mong, cứ nhìn vào, sao tin nhắn đến lại giật mình rồi thất vọng, đau quá,


NG ta nói "đã yêu là ko bao giờ ghét, chỉ ko đi cùng đường nữa mà thôi", nhưng hình như, hình như là cũng chưa bao giờ yêu mìh, chỉ thích chút chút, rồi thôi, mình phải nhận ra mối qhe này sẽ ko đi đến đâu, sao cứ mong ngóng làm gì, mình mâu thuẫn quá, mình ghét màn đêm, ghét bản thân mình, sao mình khốn nạn thế, sao mình lại gục ngã dễ dàng thế, tôi ơi, làm sao giúp tôi quên đc 1 người đây, sao ko dứt khoát với nhau, để tôi dũng cảm, có nghị lực bước tiếp, sao tôi cứ chờ, chờ 1 thứ vô nghĩa, có ai giup đc tôi ko?Tôi đang mong ngóng 1 ng ko thuộc về mình, tất cả mọi nghĩa, tôi nhìn ra điểm xấu của ng ta, rất nhiều, tôi lại thấy bthg, có lẽ mù quáng thật, ước gì quên đc hết, như chưa xảy ra gì, quay trở lại 1 tháng trước, tôi sẽ ko để xảy ra chuyện gì. Nhưng quá khứ mà, sao làm lại đc, chỉ có nhìn vào hiện tại để bước tiếp thôi, những bước đi chông chênh, những đêm dài mịt mù...