Chồng chat với người yêu cũ – giúp em với các chị - Khẩn khẩn
Chồng của em mới có nick và sdt của người yêu cũ do hôm đi gặp mấy người bạn cũ họ cho. Tối hôm đó em thấy ông xã kêu khó ngủ nhưng chỉ nói là anh mệt vì trưa uồng say quá, nhưng linh tính em mach bảo rằng thế nào chồng gặp mấy người bạn cũ cũng sẽ hỏi thăm về người yêu cũ. Hôm sau em thấy chồng thẫn thờ hơn, đôi mắt có lúc xa xăm giống như đang suy tư, nhưng khi bắt gặp ánh mắt em, chồng thoáng bối rối. Những ngày sau đó chồng cũng biết em buồn, và chồng ngầm đóan ra phần nào vì em vào trang WTT và tìm thấy mục ts” khi chồng luôn nhớ người yêu cũ”, em đọc và khi kg ngồi máy nữa em cố tình kg tắt để cho chồng biết. Mặc dù vẫn chăm sóc chồng và ngược lại chồng em cũng thế vẫn vui vẻ vui đùa với vợ con, chăm sóc và yêu thưong em, nhưng thục sự trong long em rất buồn, em rất muốn đựoc ts cùng chồng nhất là khi em đọc đoựơc nội dung chat của chồng và người yêu cũ, chồng nói rằng nhắc lạ chuyện dó chồng rất đau long, chồng day dứt và trong cs chồng kg phải suy nghỉ điều gì nhưng chỉ có chuyện chia tay đó làm chồng suy nghĩ mãi, và mong người đó luôn biềt rằng có 1 người luôn nghĩ đến và theo dõi từng bước tiến của người đó. Đọc xong em thực sự bất ngờ cảm thấy rất tức ngực khó thở. những ngày sau đó em suy nghĩ mien man. Rồi 1 tối tranh thủ khi 2 vc đang nói chuyện vui vẻ em lái đề tài sang là anh kể cho em nghe về các mối tình của anh đi. Rồi anh kể hồi cấp I, II, III thích ai, rồi em hỏi vậy thì khi học CĐ, anh cũng kể rằng anh ấn tượng lần đầu khi gặp chị đó là khi nhập học, rồi mãi anh mới yêu đựoc vì chị đó cũng xinh xắn. Em hỏi làm sao 2 người chia tay, anh nói là chị ý yêu người khác khi 2 người vẫn còn yêu nhau, anh cũng đã khyên giải, nhưng kg nghe rồi anh ý qd chia tay ,sau khi chuản bị ra trường chị ý có năn nỉ nối lại nhưng anh kiên quyết kg nghe và anh còn nói rắng anh còn lấy danh ngôn của ai đó nói với chị đó rằng “ Với kẻ quyến rũ vợ anh thì chỉ còn cách là để luôn cô ta cho kẻ đó” Rồi họ chia tay, em bảo sao anh kg cho chị ý cơ hội quay lại, anh nói rằng quay lại soa gặp em. Nghe xong em nói hết với chồng rằng trước khi lấy an hem thực sự kg bao giờ buồn khi nghe người này người kia nhắc đền chị ý nhưng thực sự khi lấy về rồi em mới thấy buồn, và trogn 6 năm qua thỉn thoảng tự nhiên em nghĩ đến, buồn và khóc vì em sợ. Rồi hôm anh đi gặ bạn bè về anh thẫn thờ buồn , em biết hết lý do anh buồn sao, và đó là lý do em từ chồi gần gũi anh trong mâấ ngày đó. Em nói răng quá khu là QK, hãy sốn chop hiện tại, chồng nói rằng em kg phải lo, anh biết mà, em bảo thế từ hôm đó đến giờ anh gọi dt mấy lần rồi , chồng bảo có chuyện gì mới gọi chứ tự nhiên gọi phá vỡ hp gd người ta à. En hỏi có đúng là hôm đó anh thẫn thờ kg, em đưa dẫn chứng cụ thể luôn, chồng nói thì d0ương nhiên cũng có chút, vì tc con ngưòi mà. Em bảo anh là 1 người khéo léo, anh biết che giấu đễ kg làm ãnh hưởng đến em , đến cs của chungh2 mình, nhưng em lại là người quá nhạy cảm, em cảm nhận đựoc hết. Em vừa đùa vừa nói với chồng rằng em thấy buồn khi chồng như thế. Hichic đang muồn nói với chồng nữa thì con dậy, lo cho con ngủ lại xong thì chồng cũng ngủ. và cả đêm đó em kg ngủ và em biết có lẽ chồng cũng trằn trọc.
Rồi những ngày sau em thỉnh thoảng vào nick1 của chồng, vì em biết rang sẽ có lúc chị kia vào chat. Và rồi 1 hôm em đang ngồi máy chị ý vào hỏi
chị ý: Có rảnh kg
Em: chào chị, anh S đi vắng, anh chi và các cháu khoẻ chứ ah
1 lúc sau mới tar3 lời( chắc hơi bất ngờ”
Chị ý: uh, chị cam ơn. Em là ai?
Em: Em là L, vo anh S
Chi y: 2 vc em làm cùng cty ah
Em: da
chị y: bon em co hay ve Bac kg?
Em: Nam nao bon em cũng về, bo me doi ben o do ca ma
Chi y: bgio chi ban roi, hẹn gap lai em sau nhe
Em: chao chi
Chi y: chao em
Em định nói với chồng là em mới nói chuyện với chị ý nhưng mấy hôm nay chồng ban em chưa có dịp kể, vì em chỉ muốn chọn lúc 2 vc đi ngủ và đang lúc trò chuyện ts vui ve mới nói thôi.
Híc từ bữa đó đến nay thực sự em rất bui6n2 rất lo lắng, làm cáh nào để chồng xoá nick của chí ý đi, vì nếu để như thế thì lúc nào lên mạng cũng nhìn thấy và lại xao xuyến và giường như cả hai sẽ có cảm giác mong chờ nhau lên mạng
Em hiểu chồng em là người tốt, chung thuỷ,nhưng tình cũ mà sao mình biết trước được đây. Trong khi em kg thể nói với chồng là anh ơi hãy xoá nick1 chi y đi. Va 2hôm nay là SN chị ý , các chị ơi chắc hôm nay chồng em sẽ vào chúc đây vì hôm trứoc tự nhiên em nhắc cho chồng là ngày nay là SN chị ý, vì chồng kg nhớ
Tất cả nhựng4 điều chồngkể về chuyện tc của 2 người cho em nghe em biết là hoàn toàn đúng vì nó trng2 khớp với nội dung mà chồng viết NK em đọc đựoc. Em biết chồng kg giấu em điều gì, nhưng em cò nên nói với chồng là em mới chat với chị ý kg, vì nếu kg nói có thể chị ý sẽ vào chat và nói với chồng e, mà em kg nói chồng bảo em giấu, em nói thì chồng sẽ sợ em xó thể recent lạ những nội dug trước đó của chồng. Làm sao bgiờ các chị, Em nói voi71 lòng mình rằng QK là QK kg thể thay đổi đựoc nhưng có thể do em ích kỷ quá chăng. Làm soa để chồng kg luu nick và sdt cua ho nua
GIup em voi các chị ơi. Hôm nay em có nên lấy nick của chồng vào để chúc mừng SN chị ý kg?