Các anh chị trên Webtretho thân


Thực sự lúc này em đang rất rối trí, người em tụt huyết áp từ khi em đọc cái tin nhắn tren face của chồng em.


Chuyện là tối hôm qua, tự nhiên buồn tay em vào face messenger của chồng và thấy điều đáng ra em ko nên thấy. Một loạt tin nhắn chồng chat sex với gái, tự xưng là sinh viên đại học ngoại thương ngành tài chính. Chồng em chát lúc em vừa về quê chơi mấy hôm, chồng em còn gửi anh khỏa thân cho gái, gái còn đòi coi tường tận từ ngoài vào trong. Một ngày chắc hai người chat với nhau một lần, ngay khi em bước lên xe về quê tới nay là nửa tháng rồi. Thực sự em kinh tởm, cảm giác bây giờ em dành cho chồng chĩ có hai từ kinh tởm. Hóa ra cái ngày em về quê, anh online tới 1h sáng cũng vì cái vụ này. Gái này ngây thơ lắm, hỏi chuyện chồng em tường tận về quan hệ nam nữ, đòi coi cho rõ hình…….ghê tờm lắm, em chưa dám chắc mẹ nào có gia đình rồi mà dám nói về cái ấy của chồng như thế. Chồng em rất nhiệt tình, cho ra rất nhiều kiểu ảnh theo yêu cầu của gái, giải thích tường tận nhửng điều tưởng như ngoài vợ ra thì không nên nói với ai.


Hai người còn hẹn hò nhau đi nhà nghỉ, chồng em đã xóa những tin nhắn của anh, còn giữ lại tin nhắn của gái. Đại loại là gái nói là cho gái thêm thời gian để gái quen dần với cải ấy. Ngày nào gái cũng nhắn tin bảo chồng em cởi, tụt hết áh. Gái làm như gái ngoan hiền nai tơ lắm các anh chị ạ


Nói sơ về chồng em, chồng em năm nay 39 tuổi, mới cưới vợ được hai năm nay. Tụi em đang canh con vì em bị DNBT. Hôm qua em vừa mới mua thuốc bổ về cho hai vợ chồng uống thì hôm nay đã phải ngồi đánh những dòng chữ này. Trong cuộc sống hằng ngày, tụi em rất hòa hợp, ít khi cãi nhau, em giỏi nhịn và rất sĩ diện. Em không bao giờ to tiếng với chồng, chồng em cũng ít khi to tiếng với em. Rất biết quan tâm vợ, không gia trưởng, không cờ bạc, rượu chè thuốc lá, Anh ít khi đi nhậu hay cà phê. Tiền anh làm bao nhiêu em giữ, em đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, mà không bao giờ quá hai trăm ngàn.Xong giờ làm là về nhà. Em tự tiêu tiền bạc, tự thu chi cân đối, chồng em không bao giờ hỏi tới. Hai vợ chồng em đi xe chung vì chồng em thích thế. Anh sợ em đi xe bị va quẹt nguy hiểm. Vì vợ chồng chưa con cái nên việc đi chung cũng không ảnh hưởng gì. Tối qua, khi em đọc những dòng tin này, em thức trắng cả đêm. Sáng ra anh ân cần hỏi han mà em ghê tởm. Hai vợ chồng lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ nên em từng nghĩ chồng em yêu mình. Vì thế chuyện này giáng một cú chí mạng vào em. Em chưa bao giờ tin chuyện này có thể xảy ra trong cuộc đời em như thế. Có lẽ anh đã dần chán với cuộc sống nhà đình êm ấm, vợ hết lòng cung phụng chồng. Anh thích sự ngây thơ trong sáng còn em suốt ngảy chỉ biết chắt bóp, lo lắng cho anh. Tại sao như thế ? Em đâu có để anh thiếu thốn chuyện gì mà anh có thể làm thế với em


Sáng nay, em vừa chụp hết tin nhắn của gái lại. Đọc từng dòng từng chữ mà nước mắt em cứ chực trào ra. Giờ em không biết phải làm sao, làm rùm beng lên hay giữ im lặng. Bản tính em sĩ diện lắm, chửi chồng là từ không có trong đầu em. Hay tại vì chưa bao giờ em nặng lời với chồng mà chồng chán em???. Trước đây, em đã từng cảm ơn trời đả cho em gặp anh, bây giờ em cảm thấy mình sai, sai thật khi mà dám từ bỏ tất cả để theo anh. Anh không xứng đáng với những gì em dành cho anh. Giờ em chỉ muốn trừng trị anh, nhưng không biết em có làm được không? Vì anh ta chỉ cần thấy em buồn là lại quan tâm hỏi han em đủ kiểu khiến em không giận dữ với anh ta được. Giờ em muốn ngưng việc canh con lại, em cũng đã 27 tuổi rồi. Nhưng em sợ chồng em vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi được, thì có con lại khổ con. Tự nhiên em nghĩ tới việc ly thân với chồng, càm giác của em lúc này chỉ có muốn giết anh thôi


Có anh chị nào có cao kiến giúp em với.