Chồng các mẹ có như chồng em ko?


Chồng em là một người đẹp trai và rất là nice với mọi người . Em một đứa con gái con nhà nghèo hiền ko ăn chơi đua đòi cũng hơi xinh gái. Em ko có nhiều bạn bè bởi vì tính em vốn nội tâm. Lấy chồng được hai năm, con em bây giờ được 10 tháng (con trai, cháu đích tôn.) Quen C 2 năm rồi mới cưới em những tưởng mình sẽ được sống hạnh phúc cùng C nhưng mà hình như càng sống chung em chợt đắng cay nhận ra rằng có lẽ em và C ko hợp nhau. Anh một con người phóng khoáng, ko thích bị ràng buột bởi gia đình. Em một ngưoi phụ nữ cổ điển truyền thống, Em đi đâu làm gì cũng muốn được bên C nhưng anh thì ko vậy. Chẳng hạn nhé: Sáng nay 2 VC cùng con đi uống cà fe, ( C mới nghỉ việc cơ quan do bất đòng với Sếp)


C bảo:


“Mai anh về Hoi An”


Em bảo : “ Anh đi có việc gì ko?”


C: “ Đó là việc của anh. Anh qua đêm tại Hội An luôn nhé!”


Em :” Anh đi đâu làm gì cũng được nhưng mà phải về trong ngày chứ. Mà anh ngủ ở đâu?”


C:” Đó là việc của anh, A tự kiếm được chỗ ngủ mà”


C còn bảo sau khi đi Hội An về anh sẽ đi Sài Gòn, đi nước ngoài một chuyến( C có ngưoi thân Ở Mỹ và hằng năm họ thương đi du lịch , mỗi lần đi du lịch họ thường dẫn C đi theo , từ hồi quen em, C đã đi rất nhiều nước : Thái Lan, Hồng Kông …) Trước khi cưới em C bảo : “ Sau này cưoi em anh sẽ đưa em đi nước ngoài chơi , đi đâu anh cũng dắt em đi hết.(cái này là tự c ngẫu hứng nói với em chứ em cũng chưa bao giờ đề cập). Bây giờ em chỉ thấy tủi lòng vì tất cả chỉ là hứa suông. Hic..


Em chợt thấy thất vọng… Em hiểu con người anh, càng hỏi càng văn vẹo C em chỉ rước họa vào thân nên im lặng. Thú thật ko biết các mẹ sao chứ C em đi đâu là gì em cũng chẳng biết. Chỉ nói qua vậy thôi Em cũng thừa hiểu rằng đàn ông dù kết hôn mình cũng cho họ được tự do, một khoảng trời riêng nhưng mà thú thật em ko biết phải làm sao với trường hợp của em nữa . Hay là do em quá đa nghi nhưng mà đã VC tại sao anh ko rõ ràng cứ úp úp mở mở


Em ko biết làm sao mong các mẹ giúp? Các mẹ là người ngoài cuộc chắc sáng suốt hơn em


Em xin chân thành cảm ơn